Brand Talks
Case Film Clash of Clans: “Haaland Payback Time”
Những ngôi sao thể thao thành công nhất thường cũng là những người bị ghét nhiều nhất và Erling Haaland – tiền đạo cá tính của Manchester City là một ví dụ điển hình. Những bàn thắng của anh không chỉ khiến đối thủ bại trận mà còn làm tan nát trái tim người hâm mộ đối phương, khiến họ khao khát được “báo thù”.
Và dù rất khó để đánh bại Haaland trên sân cỏ, một chiến dịch đã mang đến cho người hâm mộ cơ hội làm điều đó trong thế giới game, nơi Haaland cũng là một game thủ “Clash of Clans” ghi điểm cực cao. Supercell, nhà phát triển tựa game di động nổi tiếng “Clash of Clans” đã đem Haaland trở thành người thật đầu tiên được đưa vào trò chơi trong chiến dịch “Payback Time”. Chiến dịch này cho phép “hater” tự do tấn công ngôi làng mà Haaland đã dành cả thập kỷ để xây dựng và tích lũy tài nguyên.
Sự hài hước của “Payback Time” đã thành công chiều lòng nhiều người hâm mộ, với quảng cáo được đặt quanh các sân vận động và thành phố nơi Haaland bị ghét nhiều nhất như Manchester, Munich, London và Milan cùng các bảng quảng cáo mang thông điệp khiêu khích như “Đến lượt bạn phá tan hàng thủ của hắn” hay “Hắn phá tung sân cỏ của bạn, giờ hãy đốt trụ sở của hắn đi”. David cũng mời những cầu thủ đối thủ như các thủ môn từng bị Haaland “hành hạ” hay các cựu kỷ lục gia bị anh phá vỡ để cùng tham gia vào chiến dịch “trả đũa”.
Tổng cộng, có tới 34 triệu người chơi đã tấn công “làng” của Haaland, và lượng người dùng mới tăng 150%.