Quyển sách tôi yêu: Từ thay đổi đến thay đổi để sống hạnh phúc hơn

Quyển sách tôi yêu: Từ thay đổi đến thay đổi để sống hạnh phúc hơnTrọn bộ gồm 7 tập, không tuân theo một cấu trúc lý thuyết nặng nề, tất cả thông điệp là những lát cắt từ cuộc sống đời thường giúp người đọc chiêm nghiệm để không còn quá nhiều câu hỏi "tại sao?"

Có lẽ khi bạn muốn kể hay tặng cho ai đó một quyển sách thì hầu như đó sẽ là quyển sách bạn cảm thấy yêu thích hoặc cho là hay nhất mà bạn từng đọc. Nhưng hôm nay mình muốn review, là quyển sách mà mình “cần”.

“Hãy tuân theo kỷ luật: làm những việc nhỏ dù bạn không thích trước, rồi bạn có thể dành cả đời mình để làm những việc lớn mà bạn thích”. Đây là một trong những câu mình thích nhất trong quyển sách “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Vừa thoáng nghe qua tựa sách, mong bạn ĐỪNG:

(1) hy vọng rằng đây là một quyển sách chữa lành hay giúp bạn thành công ngay

(2) mong chờ rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn 180 độ

(3) tưởng tượng những gì đao to búa lớn

Với mình, mỗi lần đọc xong như một lời nhắc nhở nhìn lại lối sống và thói quen không tốt hằng ngày mình lặp đi lặp lại, trong vô thức mình nghĩ là nó sẽ không mang lại những kết quả tồi tệ trong công việc, tình yêu, gia đình,… Một ví dụ gần gũi nhất là khi gặp và làm việc với một người sếp cực kỳ khó tính, mình chỉ mong ngày nào đó ông ấy nghỉ việc hoặc chuyển sang bộ phận khác hoặc mình sẽ phải bỏ việc,… vì sao mình không nghĩ rằng bản thân nên thay đổi cách làm việc sao cho tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, thì dù ở hoàn cảnh nào hay môi trường nào mình vẫn sẽ thích nghi tốt. Dễ thấy rằng từ thay đổi tư duy, dẫn đến thay đổi hành động và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cuộc đời tươi sáng hơn.

Những khía cạnh cuộc sống mà tác giả đặt ra sẽ làm bản thân liên hệ được với cuộc sống hiện tại và tự hỏi “mình có đang ngủ quên trong những thói quen đang âm thầm dẫn cuộc đời của mình xấu đi hay không?” từ cách làm việc, mối quan hệ yêu đương, sự quan tâm đối với người thân, cách mình cư xử với bạn bè. Từ đó, mình đặt ra những mục tiêu nhỏ để thay đổi những thói quen lớn, ví dụ như dù không có nhiều chủ đề để chia sẻ (do xa cách về thế hệ) mình vẫn cố gắng duy trì số lần gọi điện về cho ba mẹ, hay thay đổi thói quen mua sắm để tiết kiệm hơn.

Vì vậy, tầm 6 tháng mình nghĩ là mình cần đọc lại nó một lần (như kiểm tra sức khoẻ định kỳ) và xem xem là mình có đang mắc kẹt trong những thói quen xấu, tư duy tiêu cực hay không. Mình tin là mỗi ngày chúng ta thay đổi một chút xíu thôi, thì tích tụ lâu dần mình sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Một người quen đã từng nói vui rằng “Đời thay đổi khi ta thay đồ” (*cười*), dù thay đồ theo nghĩa đen hay nghĩa bóng nó vẫn có ý nghĩa là bạn đã cố gắng thay đổi thì đời bạn ít nhiều cũng đã khác đi.

Nếu đã được ai đó tặng “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”, nhất định nên đọc nha!

Quyển sách tôi yêu: Từ thay đổi đến thay đổi để sống hạnh phúc hơn