Quyển sách tôi yêu: Tiếng gọi nơi hoang dã (The Call of The Wild)
Khi nghe tiêu đề "The Call of The Wild" của Jack London, nhiều người sẽ nghĩ đến câu chuyện về một chú chó tên Buck, hoặc một câu chuyện cảm động về lòng trung thành của một chú chó. Tôi cũng từng như thế, khi còn là một cậu học sinh cấp 3, tập tành đọc sách. Tuy nhiên, khi đọc lại tác phẩm này với tâm trí chín chắn hơn, ta có thể khám phá ra nhiều tầng lớp ý nghĩa sâu sắc hơn.
Tác phẩm "The Call of The Wild" không chỉ là câu chuyện về một chú chó, mà còn là về hành trình tìm kiếm bản thân và nơi thuộc về của nhân vật chính Buck. Qua đó, tác giả Jack London đã thể hiện một cách tinh tế về mối quan hệ giữa con người và động vật, cũng như về bản năng và sự sống còn trong thế giới tự nhiên.
Với hơn 100 năm kể từ khi xuất bản (1903), "The Call of The Wild" vẫn giữ được sự phổ biến và tầm quan trọng trong văn học Mỹ, và đó là bởi vì tác phẩm này có nhiều tầng lớp ý nghĩa mà người đọc có thể khám phá và suy ngẫm.
Jack London là một nhà văn, nhà báo và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Mỹ. Với tư cách là nhà báo, ông có niềm đam mê mãnh liệt với việc khám phá và trải nghiệm. Là nhà hoạt động xã hội, ông đấu tranh cho tự do và bình đẳng cho tầng lớp thấp hơn. Là nhà văn, ông sở hữu bút pháp sâu sắc và sáng tạo, được coi là người tiên phong trong thể loại khoa học viễn tưởng và có đóng góp lớn cho văn học Mỹ.
Trong sự nghiệp văn chương kéo dài 16 năm, Jack London đã sáng tác hơn 50 tác phẩm, nhiều trong số đó đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc. "The Call of The Wild" có lẽ là tác phẩm nổi bật nhất của ông. Mỗi tác phẩm của London không chỉ được viết bằng đam mê hay vì thu nhập, mà còn dựa trên kinh nghiệm thực tế của chính ông.
Việc London từng sống ở Yukon trong nhiều năm đã tạo nguồn cảm hứng và chất liệu để ông viết "The Call of The Wild". Tác phẩm này lấy bối cảnh thế kỷ 19, thời kỳ được gọi là "Gilded Age" - một thời kỳ mà sự nghèo đói bị che giấu dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng. Đó là thời điểm nhiều người đổ xô đến Klondike để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Với kinh nghiệm của mình, London đã vẽ nên một bức tranh chân thực và sống động về những gì ẩn giấu đằng sau vẻ hào nhoáng của Klondike.
Điều gì tạo nên sự trường tồn của một tiểu thuyết hơn trăm năm tuổi? Liệu con người có phải luôn là vua của mọi thứ? Thời đại tạo nên anh hùng hay anh hùng tạo nên thời đại? Liệu sự thoái lui có phải luôn là một điều tiêu cực? Có tồn tại tình yêu giữa hai loài khác nhau không?
Câu trả lời nằm trong 7 chương của "Tiếng gọi nơi hoang dã".
Điều gì tạo nên sự trường tồn của một tác phẩm văn học hơn trăm năm tuổi?Với ngòi bút tài tình và kinh nghiệm thực tế, Jack London đã mang đến cho người đọc những cảm xúc chân thực qua từng dòng chữ và từng trang sách. Đặc biệt, việc xây dựng các tình huống hoàn toàn khác nhau là một trong những yếu tố khiến người đọc hứng thú.
Đây là cuộc sống hoàn hảo, đầy tình yêu thương, ấm áp và giàu có ở miền Nam văn minh. Nhưng cũng là một nơi khắc nghiệt, nguyên thủy và hoang dã, nơi mà "luật của gậy và nanh" thống trị ở Klondike. Jack London dẫn dắt người đọc qua các cấp độ cảm xúc khác nhau.
Buck không chỉ phải chịu đựng thiên nhiên khắc nghiệt, đồng loại hung bạo mà còn cả con người tàn nhẫn. Chúng ta có thể cảm nhận được sự tàn ác và thú vị của con người. Chúng ta có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương dưới chân của Buck. Chúng ta có thể cảm nhận được sự đói khát mà Buck phải chịu đựng. Và sự khó khăn để vượt qua các cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt.
Tuy nhiên, tất cả những điều đó không thể làm tổn thương Buck. Ngược lại, nó khiến anh ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn từng ngày. Đó cũng là cơ hội để rèn luyện và nuôi dưỡng bản năng nguyên thủy của anh ta. Cùng với sự hồi hộp đó, là sự hiện diện của ánh sáng tình yêu mà Buck từng quen thuộc. Giờ đây, nó phù hợp với vai trò và vị trí mới. Tuy nhiên, đó không phải là nơi cuối cùng mà Buck thuộc về. Như tiêu đề, anh ta trở về với hoang dã và trở thành vua của một đàn sói.
"The Call of the Wild" không chỉ là một câu chuyện phiêu lưu mà còn là một câu chuyện nhân văn. Cuộc phiêu lưu của Buck từ một chú chó được nuông chiều đến một con chó hoang dã phản ánh mặt tối của con người - sự tham lam - là nguồn gốc của mọi thứ. Đó cũng là một lời khen ngợi về sức mạnh của tình yêu có thể biến đổi mọi thứ và sức mạnh của bản năng nguyên thủy không thể bị phủ nhận.
"The Call of The Wild" là một câu chuyện dành cho mọi người! Nếu bạn quan tâm đến lịch sử Mỹ, bạn sẽ khám phá một khía cạnh khác của Thời đại Gilded. Nếu bạn yêu văn học Mỹ, bạn không thể bỏ qua tác phẩm này. Nếu bạn thích thiên nhiên, bạn sẽ được đưa đến vùng Bắc cực tuyệt đẹp. Nếu bạn yêu động vật, bạn sẽ bị chinh phục bởi Buck thông minh. Hoặc nếu bạn chỉ muốn thư giãn và thưởng thức một cuốn sách, đây là lựa chọn tuyệt vời.