Marketer Nguyễn Cao Hồng Lộc
Nguyễn Cao Hồng Lộc

Diễn Viên Lồng Tiếng và Biên Kịch

Quyển sách tôi yêu: The Power Of Regret - Daniel H. Pink (Tích Cực Độc Hại)

Mình từng là một người sợ hãi và nhút nhát. Không phải là dạng bạn hay thấy trong phim, kiểu, khi gặp chuyện gì đó thì la toáng lên hay núp sau lưng người khác. Mình chỉ là một “kẻ không làm”, không làm gì cả dù rằng đó có là điều mình muốn thử. Người nhàm chán, kẻ thiếu dũng khí, hay cá thể mắc hội chứng thu mình, gọi là cái gì thì có vẻ cũng đúng.

Chỉ vì nỗi sợ vô căn cứ này, mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều, năm tháng trôi qua thật vô vị và buồn tẻ. Không dám mở lời với crush, không dám đăng ký vào câu lạc bộ, không giơ tay phát biểu hay nói ra suy nghĩ của mình, sợ trải nghiệm những điều mới,... Chà! Cá là có vài người cũng đang cười thầm sau khi đọc dòng trên, vì mình đã nói trúng tim đen của bạn. Nếu thật sự bạn cũng từng có suy nghĩ giống mình (trong quá khứ) thì hãy thử đọc cuốn sách: The Power Of Regret của Daniel H. Pink (đã được dịch ra tiếng Việt là Tích Cực Độc Hại - thật tình chả hiểu tại sao?). Mình không nói mấy câu như: “Ồ nó sẽ thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi!” hay là “Đây nên là cuốn sách gối đầu của tất cả mọi người.” Không! Mình chỉ nói: nếu đọc xong mà bạn vẫn chưa thấy thay đổi gì thì… đọc lại đi, bạn đọc sai cách rồi đấy!

Rất vô tình, mình từng là dịch giả cho cuốn sách này, và thế là tự nhiên có cơ hội đọc nó. Càng trôi qua từng trang sách, mình càng nhìn thấy cuộc đời của chính mình, và rất nhiều người là dẫn chứng trong sách, trôi qua và dần chậm lại. Mình thấy bản thân, những hành động, suy nghĩ và cả những lần không làm gì. “Thật đáng tiếc!”, “Tôi đã làm gì vậy?”, “Tại sao tôi lại không làm?” sẽ là những câu hỏi mà chắc chắn ai xem xong cuốn sách sẽ tự lầm bầm với chính mình.

Tích Cực Độc Hại

Sau đây là vài tóm tắt đơn giản, phòng trường hợp bạn đọc bắt đầu thấy chán khi chả biết cuốn sách đó nói gì, còn người viết này thì nói liên miên không dứt:

1/ Câu nói tồi tệ nên nằm trong bảng xếp hạng của nhân loại chính là: Không hối tiếc!

  • Vì bạn không thể nào “không hối tiếc”. Ai cũng chắc chắn hối tiếc vì điều gì đó trong đời. Liên hệ mình nếu bạn muốn tranh cãi rằng “tôi chưa bao giờ hối tiếc thứ gì…”, hoặc bạn có thể chờ đến khi bản thân 80 tuổi rồi tự mình trả lời.

2/ Hối tiếc vì điều mà bản thân mình không làm/nói, thì đau khổ hơn việc hối tiếc vì điều mà bản thân mình đã làm/nói

  • Rất nhiều người được phỏng vấn trong cuốn sách đã chỉ ra điều này. Tại sao? Vì khi thực hiện điều gì đó và sai lầm, thì ít ra bạn nắm được kết quả. Còn những ai KHÔNG dám hành động, họ sẽ mãi mãi không bao giờ có được câu trả lời. Đây chính là châm ngôn mà mình đã tự nhủ với bản thân và tự thay đổi nhận thức sau này.

3/ Hối tiếc không đáng sợ, nó giúp bạn mạnh mẽ hơn

  • Vì bạn biết trong quá khứ bản thân mình đã làm/nói thứ gì hoặc không làm/nói thứ gì. Đây là một bài học vô hình, giúp tâm thức bạn dần nhận ra: mình sẽ phải đưa ra lựa chọn như thế nào để tương lai không lặp lại sai lầm từ quá khứ.

Mình chỉ đơn giản nhớ vài điều trên, và nó cũng trở thành một bài học cho bản thân sau này khi buộc phải đưa ra lựa chọn. Hãy thử hỏi chính mình: nếu mình làm/không làm cái này thì sau này lúc 80 tuổi, lúc bản thân không còn minh mẫn, tay chân không còn nghe lời, cả ngày chỉ có thể ngồi trên ghế nhìn ra ngoài khung cửa sổ, liệu mình có hối tiếc không? Thật dễ dàng, không phức tạp. Bạn có thể áp dụng thử ngay lập tức và xem liệu lựa chọn đó sẽ dẫn mình đến đâu?

Dẫu sao, vẫn là bạn tự mình đọc cuốn sách này thì hơn là xem người như mình viết review. Một người văn phong tự do, chẳng theo khuôn khổ, đáng ra chẳng nên tham gia cuộc thi… nhưng mình cứ viết, vì một ngày nào đó, mình sẽ không cảm thấy hối tiếc vì đã làm điều này.