Quyển sách tôi yêu: Thế là tôi mất việc vì một quyển sách

Tầm chục năm trước, không biết các bạn còn nhớ không, có một quyển sách gây rúng động giới trẻ, quyển Trên đường băng của Tony buổi sáng. Giai đoạn sách self-help đang ở đầu con sóng, quyển này với cách truyền đạt gần gũi, đôi phần dí dỏm khiến giới sinh viên bấy giờ rất thần tượng. Thế tôi và cuốn sách này có vấn đề gì với nhau?
Thời đó tôi là một sinh viên nghèo, ước muốn đổi đời nhờ học tập và cũng để kiếm cái gì bỏ bụng qua ngày. Mấy tiệm photo trước trường tôi phải gọi là chán. Tài liệu mờ, nhòe, in trắng đen. Sự đơn sơ đến chán hết cả người. Một lần, tôi qua chơi với sinh viên trường khác và nhìn thấy cuốn giáo trình của mấy hắn. Ôi quyển sách mới đẹp làm sao! Và còn bất ngờ hơn, chi phí in rất rẻ. Sự nghiệp bán giáo trình, sách photo của tôi bắt đầu. Tôi in giáo trình cho cả lớp sau đó “mở rộng” sang các cuốn sách kinh điển. Dĩ nhiên phải có Trên đường băng rồi. Tôi vào lớp, các bạn tôi đã ở đấy. Tôi hỏi “quý khách hàng” cảm nhận về quyển sách. Một trong chúng hỏi tôi:
- Ê sao mi đọc sách gốc còn tụi ta phải đọc sách photo vậy?
- Thì, xưa giờ… uhm
Thế là tôi chia tay sự nghiệp của mình. “Không mua bán, đọc sách giả” - Đó là bài học lớn nhất “chúng tôi” có được từ quyển sách. Vậy là quyển sách đã thực sự thành công. Nó đã thay đổi chúng tôi. Để được đọc những quyển sách gốc giá cao hơn 5-7 lần, chúng tôi phải nổ lực nhiều hơn, làm việc chăm chỉ hơn. Mỗi quyết định đều đi kèm với cái giá của nó. Nhưng cũng từ đó, chúng tôi trở thành một công dân văn minh hơn.