Quyển sách tôi yêu: “Thất bại để thành công”

Tôi đã từng chọn cái chết khi vấp ngã. Cả gia đình, bạn bè, thầy cô đều chết lặng, không tin nổi. Không phải vì tôi bất tài, mà vì tôi đã đầu hàng chính mình, đầu hàng cả những ánh nhìn phán xét của người khác. Khi ấy, thất bại như một bản án chụp xuống toàn bộ sinh mệnh. Nhưng hôm nay, tôi có thể mỉm cười trước những tiếng chê cười đọc cuốn “Thất bại để thành công” của nhiều tác giả. Bởi không có thất bại nào là vô nghĩa. Mỗi lần gục ngã đều là một món quà dành cho tôi, và cho cả những người đi sau để họ nhận ra bài học, để họ không phải vấp ngã theo vết xe ấy nữa.
Cuốn “Thất bại để thành công” đem đến một cái nhìn toàn diện, giàu giá trị về những bài học từ thất bại từ các doanh nhân lừng danh thế giới đến những gương mặt trẻ thành công ở Việt Nam và cả những bạn trẻ mới khởi nghiệp. Các tác giả biến thất bại thành “tài sản kinh nghiệm”, thứ vốn được xem là gánh nặng giờ trở thành vốn liếng quý giá.
Tác phẩm chia thành hai phần. Phần một là câu chuyện của các doanh nhân thế giới như Jack Ma, Steve Jobs, Bill Gates… Đây là phần gợi cảm hứng mạnh, cho thấy thất bại có thể làm nên những tên tuổi lẫy lừng. Phần hai là các trường hợp doanh nhân Việt Nam và những bạn trẻ khởi nghiệp giúp độc giả trong nước tìm thấy sự đồng cảm và thực tế gần gũi hơn. Ở cuối, cuốn sách có thêm những chia sẻ thực tế, giống như “cẩm nang sinh tồn” cho khởi nghiệp.
Hai phần đầu của cuốn sách mở ra 18 câu chuyện về những con người đã để lại dấu ấn trên thế giới và tại Việt Nam, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi nghị lực phi thường. Thông thường, chúng ta chỉ nhìn thấy ánh hào quang nơi đỉnh vinh quang, rồi vội đánh giá thành công qua những gì họ nắm giữ. Ít ai biết rằng, đằng sau vị ngọt của sôcôla là vị đắng khắc nghiệt của hạt ca cao, cũng như đằng sau những vinh quang rực rỡ là những lần gục ngã, hoang mang và cả tuyệt vọng.
Jack Ma từng bị từ chối hơn mười lần khi xin việc, kể cả ở một cửa hàng gà rán. Steve Jobs từng bị chính công ty do mình sáng lập sa thải. Ở Việt Nam, nhà sáng lập Tiki Trần Ngọc Thái Sơn khởi nghiệp với vô số khó khăn, thậm chí có thời điểm đối diện nguy cơ thất bại hoàn toàn. Nhưng chính những khúc quanh tưởng như đóng sập cánh cửa ấy lại mở ra một hành trình mới. Và chính sức mạnh được tôi luyện từ thất bại mới làm cho chiến thắng trở nên bền vững và có ý nghĩa.
Phần cuối của cuốn sách rất đặc biệt, mang lại cái nhìn chân thực từ “chiến trường” khởi nghiệp. Có người chỉ vì một quyết định sai trong quản lý dòng vốn đã phải chứng kiến công ty rơi vào khủng hoảng, hàng chục nhân viên đứng trước nguy cơ mất việc. Hoặc có người từng đầu tư tất cả vào một ý tưởng tưởng chừng sáng suốt, nhưng lại thất bại nặng nề vì không lường trước thói quen tiêu dùng của khách hàng. Những lời tâm sự ấy quý giá vì chúng giúp thế hệ đi sau không phải trả “học phí” quá đắt cho cùng một sai lầm.
“Thất bại để thành công” không đơn giản là tập hợp những trang viết về vinh quang, mà là minh chứng cho bóng tối từng bao phủ những con người hôm nay được gọi là thành công. Ngay cả những con người kiệt xuất nhất cũng đã từng nếm trải đắng cay, đã từng đi qua vực sâu thất bại, để rồi từ đó gầy dựng nên đôi cánh kiên cường. Họ không chạy trốn thất bại, không xua đuổi nó như một điều xấu hổ, mà học hỏi, chuyển hóa, và bước từng bước vững chãi về phía trước. Nếu ngay cả họ cũng từng ngã xuống rồi đứng lên, vậy thì ta còn có lý do gì để sợ hãi?
Người ta hay nói thành công là khi có chức vụ cao, nhiều tiền, được nhiều người nể trọng. Nhưng thật lòng, mình không thích cái tiêu chuẩn đó. Nó giống như một cái khuôn ép tất cả mọi người phải giống nhau. Mình thì chọn cho mình một tiêu chuẩn khác. Với mình, thành công là được sống tự do, thấy cuộc đời có ý nghĩa và bản thân được hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi.
Năm nay mình 24 tuổi, mình chưa có nhà, chưa có xe, chưa có “thành tựu” gì to tát để khoe. Nhưng mình bắt đầu có một cuộc sống mà mỗi sáng thức dậy thấy nhẹ nhõm, mỗi ngày đi ngủ thấy bình an. Và với mình, đó là thành công rồi. Nó không giống với định nghĩa của số đông, nhưng nó làm mình tự hào. Vì ít nhất, mình không chạy theo thước đo của ai khác, mình đang sống theo cách của chính mình.
Mình hạnh phúc vì đã chịu trách nhiệm trọn vẹn cho đời mình cho những điều đã qua, đang đến và sẽ tới. Mình không giao phó cuộc đời mình cho ai cả, kể cả một đấng tối cao. Nếu đời là một bộ phim, mình chính là người viết kịch bản, tự đóng vai chính và tự ngồi thưởng thức. Mình sẽ không để ai cầm cây bút ấy thay mình, cũng không sống chỉ để trình diễn cho người khác xem hay để chấm điểm cuộc đời người khác.
Thật ra, thành công hay thất bại cũng chỉ là một lát cắt nhỏ trong cả cuộc đời, chứ không thể định đoạt hết giá trị của một con người. Cuộc sống này còn bao nhiêu điều quan trọng hơn như tình thương, sự bình an, những mối quan hệ thật sự, niềm vui giản dị… Chỉ tiếc là chúng ta thường đặt thành công – thất bại lên quá cao, đến mức nó dần trở thành thước đo duy nhất để phán xét nhau.
Có thể bạn đang đứng giữa ngã rẽ, loay hoay với thất bại, hoặc chỉ đơn giản là muốn chuẩn bị tinh thần cho những chặng đường phía trước. “Thất bại để thành công” không mang đến cho bạn những công thức thành công màu hồng, mà trao cho bạn những câu chuyện thật, những bài học thật để bạn thấy rằng mình không hề đơn độc. Hãy đọc cuốn sách này như một người bạn đồng hành, để mỗi lần vấp ngã, bạn có thêm niềm tin đứng dậy, viết tiếp kịch bản cho cuộc đời.