Quyển sách tôi yêu: "Sống đời yêu thương"

"Hạnh phúc hay không là ở góc nhìn của chúng ta, phải không?"

Bạn có biết hạnh phúc là gì không?
Liệu hạnh phúc có phải là những điều lớn lao, hay chỉ đơn giản là một cái ôm quen thuộc, một khoảnh khắc bình yên bên những người thực sự quan trọng mà ta đem hết tình yêu thương?

Đọc cuốn sách “Sống đời yêu thương” của Lauren Akins & Mark Dagostino, mình nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi giản dị hơn ta vẫn nghĩ. Lauren đã sống một tuổi thơ nơi xa phố thị, nơi không có khói bụi ngột ngạt, những sự ồn ào, bon chen mà ở đó, cô có bạn bè để cùng trượt tuyết, tụ tập ở nhà nhau, chia sẻ những khoảnh khắc trong trẻo nhất. Khi đọc, mình có cảm giác như chính mình cũng đang ở trong khung cảnh ấy – những ngày ngập nắng và tuyết trắng, ấm áp bởi tình bạn thật sự.

"Anh đã yêu em khi còn là một cậu nhóc 15 tuổi, và anh muốn dành trọn quãng đời còn lại để được ở bên cạnh em"

Cuốn sách còn gây ấn tượng cho mình bởi câu chuyện tình yêu của Lauren và Thomas Rhett – người bạn thân từ thuở bé. Họ từng yêu nhau, từng chia xa vì những khác biệt, rồi một lần nữa quay về bên nhau. Điều đặc biệt là cả hai không chỉ yêu, mà còn đồng hành: cùng hỗ trợ sự nghiệp của đối phương, cùng nhau đi thiện nguyện ở những vùng đất nghèo khó (đó cũng là duyên để họ nhận nuôi 1 đứa con bé bỏng). Đó không chỉ là một chuyện tình đẹp mà còn là minh chứng rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua thử thách và trở nên bền chặt hơn sau những va vấp.

Điều mình học được từ cuốn sách là: hạnh phúc không nằm ở những thứ xa vời. Nó hiện diện trong từng ngày, trong sự đồng hành, trong việc cùng nhau xây dựng và sẻ chia. Đôi khi chỉ cần được ở cạnh người mình yêu thương, cùng nhau đi qua thế gian, thì mọi thứ đã đủ đầy.

Hãy trân trọng hạnh phúc bạn đang có. Nuôi dưỡng nó từng ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời này ý nghĩa hơn rất nhiều. Một cuốn sách được liệt vô thể loại self-help nhưng cách tác giả truyền tải thông điệp lại vô cùng nhẹ nhàng, không mang nặng tính giáo điều. Và mỗi chúng ta khi đọc sẽ đều cảm nhận được dư vị của hạnh phúc.