Quyển sách tôi yêu: Nhân Duyên Tiền Kiếp (You Were Born Again To Be Together) - Dick Sutphen
QUYỂN SÁCH TÔI YÊU: NHÂN DUYÊN TIỀN KIẾP - DICK SUTPHEN.
Giữa cái vồn vã của khắc thời chuyển động, chân nối tiếp bước, quàng hơi thở gấp gáp. Con người gần như học cách sống với guồng xoay hối hả. Rất ít khi ta được dịp cảm với nhịp thở chậm. Nhiều lúc thét gào tự hỏi vì sao ta phải luôn đuổi theo mớ bòng bong ấy, để rồi chới với chơi vơi loay hoay giữa cuộc đời. Ngày lại đến, nắng lại nhuộm vàng từng rơm tơ âm thầm men theo khe lá. Tôi ngồi đây cùng tiếng thở và nhịp sống của riêng mình. Hiếm khi nào tôi lại có sự ăn nhập xác đáng với tâm hồn thẩn thơ ngập ngụa mùi văn men, cớ mà hôm nay, tôi có dịp được tham vấn cái tơ tưởng mùi mẫn này, khi trên tay, đang nâng niu quyển sách sở hữu cái tên rất độc mộc và bí hiểm: "Nhân Duyên Tiền Kiếp (You Were Born Again To Be Together)” - Dick Sutphen.
"Đi qua muôn kiếp nhân sinh để tìm căn nguyên cho duyên nghiệp trong tình yêu.”
Tôi biết rằng đây luôn là một đề tài bất tận cho giới độc giả, đặc biệt là mỏ vàng khai thác đối với các nhà huyền học, tâm linh. Chưa bao giờ chủ đề này không dấy lên sự rung động trong tầng cảm nơi tâm trí vô hình của loài người. Tự xa xưa, con người thuở mới còn là chủng người cổ xưa, ta đã tự dựng xây nên một thế giới bền vững về các vùng thánh thần, các đấng tối cao quyền năng, luôn là bậc thầy đỡ đầu chở che cho loài người non tơ và yếu trẻ. Sâu cội trong tâm thức, ta luôn có đức tin dành cho miền hiểm dị bí ẩn, nơi không có chỗ cho sức tầm thường của nhân loại. Dù cho có là tín đồ theo bất kì hoặc không theo một tín ngưỡng tôn giáo nào, cuốn sách này vẫn có đủ nét quyến rũ để hấp dẫn và nuốt trọn mọi sự chiêm ngưỡng.
Cơ duyên để tôi tìm ra "kho báu” này cũng đến từ sau khi tôi có dịp thưởng thức bộ phim đình đám Thái Lan mang tên "Love Destiny: Ngược dòng thời gian để yêu anh.” Bộ phim với góc nhìn mới mẻ cho phép khán giả được thấu hiểu, được soi chiếu và khám phá ngọn nguồn căn nguyên trong tình yêu, về duyên phận, về nghiệp quả, về tính thiêng liêng thế giới tâm thức, về những vòng lặp cuộc đời với các nút thắt bản thân mỗi người phải tự tìm câu trả lời cũng như cách tháo gỡ. Sau khi bộ phim kết thúc cũng là khắc thời trái tim tôi sững lại, như mọi thứ chợt ngưng đọng giữa thinh không, tâm hồn tôi như lạc cõi vô vị, từ định mệnh rất tình cờ đó mà tôi tìm được "Nhân Duyên Tiền Kiếp” khi đang buồn chán dạo quanh một vòng mạng xã hội. Ấn tượng đầu tiên đối với con người là quan trọng hơn cả, khoảnh khắc tôi nhận ra được: "Đúng là đây rồi” chính vào cái nhìn thoạt tiên ngắm nghía bìa sách, sự độc đáo nguyên dị và tính sáng tạo đã thổi hồn cho quyển sách thêm sức đặc sắc, là lời tán dương gửi đến người thiết kế trang bìa với khiếu thẩm mỹ cùng óc nghệ thuật duyên dáng. Với sắc xanh là tông chủ đạo gốc, xanh navy là màu nền bìa, tạo cảm giác bí ẩn, sâu thẳm và hun hút, điểm xuyến các vệt sắc hồng, tím, vàng, xanh lá tôn bật sự sống động, xuôi chiều sóng nương theo mặt trăng xanh án ngữ nằm tại tâm điểm. Một bóng người đứng xa xăm dõi theo con thuyền với buồm giăng cánh, cành thụ đỡ bụ chim công, các vật thể sóng sánh trong làn nước thanh tĩnh, êm lặng. Là cảm xúc không thể bộc tả bằng bất kỳ dạng ngữ nào, chiêm nghiệm cái đẹp "độc mị” thoát xác vầng trăng non, ánh sáng hớp trọn mọi tâm hồn ấy như là một lẽ hiển nhiên hàm chứa tính chắc chắn khẳng định cho sức hút đặc biệt thực dị của những điều kỳ bí, một vùng đất tồn tại giữa muôn hư thực, giữa những khả dĩ, là một sự bất bại chẳng thể cưỡng lại, không thể tránh khỏi hay dễ trốn chạy chu kỳ định mệnh, dẫu cho là thú vật hay chim muông, con người.
Trực thuộc mục Tủ sách huyền học, được xuất bản bởi Nhà Xuất Bản Thanh Niên và đơn vị BOOKLIFE - Khơi Nguồn Cảm Hứng, dịch giả Thảo Nguyên cũng như quý đơn vị đã bắt tay để truyền tải trọn vẹn nguồn kiến thức thâm sâu, dày dạn từ tác giả. Dick Sutphen là một người viết, nhà thôi miên và huấn luyện viên hội thảo. Ông đã phát triển các kỹ thuật thăm dò thôi miên theo nhóm sáng tạo hiện đang được sử dụng trên toàn thế giới. Mặc dù sự ra đi của ông để lại bao tiếc nuối và nhớ thương trong lòng bạn đọc cùng người thân, nhưng giá trị sống và tri thức tích lũy ông đã gặt hái, chia sẻ luôn là giống mầm tràn đầy nhựa sống. Chỉ vỏn vẹn trong mười bảy mục đề, bao gồm khả quan mở đầu về Tình yêu và Nghiệp, tiếp đến là Thôi miên hồi quy cùng mười câu chuyện có thật đặc sắc nhất trong quá trình làm việc và tiếp xúc với các khách hàng trên chặng đường sự nghiệp của mình, đưa lối xoa dịu thế giới quan của mỗi cá nhân với đa dạng góc nhìn. Giới thiệu về liệu pháp Álamos: Hồi quy nhóm, dẫn dắt Tiền Kiếp qua những lăng kính khác, đặt ra các câu hỏi về Hồi quy và các cấp độ Tâm trí, kết chốt với cảm quan sâu sắc trong Tình yêu. Đưa lối ta được thực nghiệm "sống thử” những cuộc đời và kiếp sống khác, đồng thời tự vấn, cho phép ta nhìn nhận những được - mất, những niềm vui - nỗi đau, những hạnh phúc - bất hạnh đã và đang, cũng như sắp trải qua trên cuộc đời. Mỗi bài học đúc kết là vốn lũy chất lượng tôi qua góc nhìn tối ưu, chọn lọc. Bên cạnh đó, nhắn nhủ ta hãy sống tận hưởng, an lạc và buông bỏ những gì đã không còn phù hợp/thuộc về ta, những gì ta đã từ lâu chẳng còn thuộc về/tương thích.
Xây dựng lối sống lành mạnh và lạc quan trước mọi hoàn cảnh, nó xảy ra vì nó phải như thế, nếu tâm trí con người không ngừng tự dày vò những khổ đau thì dẫu có bao nhiêu hồi chuông tỉnh thức gióng lên, cõi lòng ta cũng chẳng thể tĩnh lặng và yên ả.
"Mỗi người đều phải học nhiều điều trong đời. Tất cả chúng ta đều bước vào cuộc đời của mình với nhiều thấu cảm (học hỏi từ tiền kiếp), mà chúng ta hi vọng sẽ áp dụng được những bài học này khi thời cơ đến, khi những khủng hoảng nảy sinh. Nếu làm vậy chúng ta sẽ có được sự thông tuệ và rồi ta sẽ không phải học lại bài học đó lần nữa. Thay vào đó, ta sẽ học được những bài học mới.” Nghiệp quả mang tinh thần công bằng tuyệt đối. Có một câu ngạn ngữ siêu hình cổ rất hay: “ Người khác làm gì không ảnh hưởng đến bạn, suy nghĩ của bạn về việc làm của họ mới ảnh hưởng đến bạn.”
Ta thấy từ tâm thức, con người nảy sinh suy nghĩ, từ suy nghĩ bộc lộ hành vi và phản ứng, những hành động và thái độ đó sẽ là yếu tố tiền đề thúc đẩy vận hành cỗ máy nghiệp quả. Nghiệp lành hay nghiệp ác đều phụ thuộc cảm quan mỗi người chấp nhận và chuyển hóa nó như thế nào. Không có lựa chọn nào là tốt nhất cũng như không có sai lầm nào chẳng thể sửa đổi. Nếu bạn chọn mở ra cánh cửa nhận thức lớn hơn. Những người như Gandhi và Albert Schweitzer chắc chắn đã thăng tiến bản thân nhiều kiếp trong thời gian họ sống trên đời. Bạn được sinh ra với tốc độ rung động mà bạn đã thiết lập trong quá khứ. Cách bạn sống sẽ quyết định bạn nâng cao hay hạ thấp cuộc sống của mình trong tương lai. Một điều thú vị tôi muốn chia sẻ trong quãng thời gian hoàn thành việc đọc cuốn sách này, dù là lần đầu tiên tiếp cận với một ấn phẩm đặc sắc như thế, chưa từng nghe hay biết đến tác giả từ trước, nhưng khoảnh khắc cảm nhận chương đầu, tâm trí tôi đã đột ngột hiện diện một hình ảnh về người đàn ông lớn tuổi da trắng, mái tóc bạc phơ bồng bềnh, với nụ cười mềm mại dịu dàng nổi bật trên sắc áo linen màu xanh dương. Ánh nhìn nồng hậu ấy đã khiến tôi thắc mắc vì sao hình ảnh này lại được tái hiện trong đầu mình, liệu có sự kết nối vô hình nào tương thông khắc tại ấy. Và ngay sau khi đọc xong quyển sách, tôi đã tra cứu về tác giả, thật bất ngờ rằng, hình ảnh đã liên kết tâm thức tôi khi đó lại chính là một bức chụp chân dung của tác giả. Một sự kết nối hết sức đặc biệt và lý thú…
Tôi nghĩ rằng, việc chúng ta thưởng thức, lựa chọn một cuốn sách, nghe một bản nhạc, v.v…cũng giống như việc gặp gỡ một ai đó hay có cơ hội được đồng hành, thực hiện một quyết định mong ước, với ý nghĩa sâu sắc định mệnh này đã khéo léo sắp xếp dẫn lối ta đến với bến bờ mình cần. Mọi sự hữu duyên đều là vận mệnh diệu kỳ đẹp đẽ. Điều quý giá nhất trong cuộc sống đó là được sống, điều rung cảm nhất trong được sống đó là khoảnh khắc một mầm giống xuất hiện những dấu hiệu sống đầu tiên.
Sau tất cả, quyển sách "Nhân Duyên Tiền Kiếp” của Dick Sutphen cũng hoàn thành nhiệm vụ của nó, đưa độc giả du ngoạn tới bến thiêng của miền dị, một cuộc hành trình gắn kết mạnh mẽ biểu lộ cái tôi duyên dáng, nhẹ nhàng, thẳng thắn không kém phần mãnh liệt, của tác giả nói riêng và sức hút khó cưỡng của duyên phận nói chung. Đúc kết lại, đây là một trong những quyển sách mà bản thân tôi tâm đắc nhất, không những vì triết lý sống, giá trị tinh thần nó mang lại cho người đọc, mà cộng thêm cái đẹp khiết thuần của chân lý cuộc đời, ý nghĩa tồn tại lẫn rung động sự sống được gột tả. Nếu đã đọc xong quyển sách rồi, hoặc chí ít có hứng thú với nó hay với chủ đề đặc biệt này, tôi muốn giới thiệu bạn một bài hát, có thể xem đây là lời kết cho phần trình bày cá nhân tôi, là một giai điệu tôi luôn dùng để xoa dịu trái tim và tâm hồn thơ mộng của mình: If You Love Someone - Ink Waruntorn.
Chúc cho những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Hãy để tình yêu được lan tỏa, chảy truyền trong huyết quản và hơi thở. Vì tình yêu hữu hiện không chỉ riêng một dạng thức, mà còn là giữa ta với người, giữa ta và muôn vật, giữa ta với thiên nhiên, đất trời, giữa ta với chính bản thân ta.
Hạnh phúc luôn tồn tại. Cảm ơn ta vì đã luôn tử tế.
Thở - là một điều quý giá.
Hôm nay vẫn hãy cứ thở, sống, và yêu, với những gì tử tế. Rồi định mệnh sẽ dẫn lối đưa ta về tất cả.
Trình bày: Nguyễn Lê Phương Vy.