Quyển sách tôi yêu: Ngôi nhà xanh thẳm bên bờ biển

Gửi bạn đọc,

Mình hi vọng khi đọc những dòng này, bạn đang ở một chốn an toàn, trong lòng tràn đầy lạc quan và hạnh phúc nhất có thể.

Mong bão mau qua đi! Và mong rằng chúng sẽ chẳng bao giờ quay lại để làm khổ dân mình thêm nữa… Mình, bạn, đồng bào ta vững chí vượt qua thiên tai này.

Mỉm cười lên bạn. Để mình tiếp cho bạn năng lượng. Vì ngay bây giờ mình xin trân trọng mang đến cuốn sách mình yêu thích nhất: “Ngôi nhà xanh thẳm bên bờ biển” của nhà văn TJ Klune.

Quyển sách tôi yêu: Ngôi nhà xanh thẳm bên bờ biển

Cuốn sách này là một phép màu! Mình không thể miêu tả hết cho bạn đọc rằng mình yêu cuốn sách này đến như thế nào! Nhưng, xin kể cho bạn nghe về kỷ niệm lần đầu tiên mình đọc nó.

Hôm ấy trời cũng mưa to như thế này (Thủ đô, 09/30/2025)! Mình thì đang là một nam sinh viên năm hai, sinh hoạt trong phòng KTX 6 người. 11 giờ tối, theo một thói quen mà nghe nói rằng nó rất tốt cho giấc ngủ, mình đem cuốn NNXTBBB ra đọc. Và dưới ánh đèn lập lòe nơi KTX, thời gian 7 tới 8 tiếng của mình đã biến mất. Mình đã đọc cuốn sách này liền tù tì cho tới sáng luôn, cho tới hết luôn!

Woa! Mình nhớ rằng là mình đã hết cười rồi lại khóc. Và mỗi lần như vậy, mình đều phải trùm chăn kín hết người để không ảnh hưởng tới anh em đang ngủ. Để không ai trong phòng biết mình đang khóc hay cười. Và nếu hồi ấy mà có ai mà phát hiện một đứa con trai khóc vì mấy trang tiểu thuyết thì… “xí hổ” lắm! Nhưng mà trên hết, suốt cả quá trình đọc NNXTBBB, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn! Hạnh phúc được gieo trong từng trang sách, trong từng nhịp hít thở, khi mà con mắt đang say mê bên cạnh các con chữ. Và đến giờ vẫn vậy, mỗi khi mình nhớ về nó.

ảnh do AI mô tả - ktx của mình xấu hơn

Cuốn sách này kể về… rất nhiều chủ đề. Khả năng gói ghém của mình không tốt nên mình sẽ đưa ra các keyword để bạn dễ hình dung: “LGBT, những đứa trẻ mồ côi, siêu năng lực và một tỷ định kiến”. Không mang màu u tối, ma mị như “Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine”, ở "Ngôi nhà xanh" mọi thứ có thể nói là tích cực hơn, màu sắc tươi sáng và hạnh phúc hơn. Nhưng chớ có nghe vậy mà nghĩ rằng cuốn sách không đủ “tối” hay khai thác các định kiến một cách hời hợt nha! Vì TJ Klune sẽ ném thẳng cho bạn những câu hỏi tự vấn như: “Nếu người sinh ra đứa trẻ là một tội phạm thì đứa trẻ đó có phải tội phạm hay không?”

“Just because you don’t experience prejudice in your everyday doesn’t stop it from existing for the rest of us.”

(Tạm dịch)“Chỉ vì bạn không gặp phải định kiến ​​trong cuộc sống hàng ngày không có nghĩa là nó sẽ không tồn tại đối với những người còn lại trong chúng ta.”

(TJ Klune, Ngôi nhà xanh thẳm bên bờ biển)

Mình thích cuốn sách này bởi vì nó đưa ra những vấn đề rất thời sự và rất trực diện. Nhưng mình yêu nó hơn cả vì Ngôi nhà xanh thẳm bên bờ biển giải quyết những vấn đề ấy bằng cách rất chân thật, nhân văn và đậm tình người. Những phương thức không phải là “một phát ăn ngay”, chúng ta không thể làm biến mất một định kiến chỉ bằng một câu nói hay một vài hành động. Cuốn sách bày cho ta những bước nhỏ, một bài toán về cuộc sống cần giải quyết bằng một quá trình. Một quá trình đầy ắp những hành động và nỗ lực.

“Change often starts with the smallest of whispers. Like-minded people building it up to a roar.”

(Tạm dịch) “Sự thay đổi thường bắt đầu từ những lời thì thầm nhỏ nhất. Những người cùng chí hướng sẽ biến nó thành tiếng gầm rú.”

(TJ Klune, Ngôi nhà xanh thẳm bên bờ biển)

Mình yêu cuốn sách này vì nó nói với mình rằng: "Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc! Ở nơi nào đó, sẽ có nơi dành cho bạn, chấp nhận bạn." Thông điệp ấy xuyên suốt, dễ chịu như một cái ôm nhẹ.

Mình yêu cuốn sách này bởi những câu thoại khiến mình choáng váng. Khả năng viết thoại của TJ Klune là hết sức đáng kinh ngạc! Có những đoạn mình phải đọc đi đọc lại đến vài lần mới thấm được hết cái đẹp trong đó. Và nếu bạn đọc đang cần tìm kiếm những câu quote hay thì "Ngôi nhà xanh" quả là một kho tàng trù phú.

Còn rất nhiều điều mình muốn chia sẻ, nhưng mình nhường bạn đọc. Hãy là người tự khám phá chúng. Mình mong các bạn sẽ có một trải nghiệm đầy tích cực khi đọc cuốn sách mình yêu “Ngôi nhà xanh thẳm bên bờ biển”. Hãy cho nó một cơ hội và nó sẽ làm bạn bất ngờ!

Chúc bạn đọc có thật nhiều “vết nhăn trên miệng”. Hãy hạnh phúc nhe các bạn!