Quyển sách tôi yêu: Lối sống tối giản của người Nhật

Tôi quyết định tìm đọc một cuốn sách về chủ đề tối giản sau khi trải qua vòng lặp bất tận ngay trong chính căn phòng của mình: đồ đạc chất chồng khiến phòng ốc bừa bộn ⇒ tôi dọn dẹp, căn phòng trở nên gọn gàng ⇒ nhưng chỉ được nhiều nhất một tuần, mọi thứ lại đâu vào đấy ⇒ và tôi tiếp tục dọn dẹp trong vô vọng. Phải chăng tôi đang để những món đồ của mình điều khiển, làm hao phí thời gian và công sức, trong khi lẽ ra chúng phải phục vụ cho tôi?
Từ câu hỏi đó, tôi bắt đầu nhen nhóm ý định thử thực hành lối sống tối giản. Việc đầu tiên tôi làm là… tối giản chính quy trình mua sách. Không đọc bất kỳ review nào, tôi chỉ đơn giản mở trang thương mại điện tử, gõ từ khóa “tối giản” và bấm mua ngay cuốn đầu tiên hiện lên. Và đó là cách tôi gặp được “Lối sống tối giản của người Nhật”.
Thú thật, ngay khi nhận sách và đọc khoảng 10 trang đầu, tôi đã nghĩ thầm: “Thật phí tiền!”, với hai lý do:
- Thứ nhất, phí tiền vì những lời khuyên vứt đồ quá thẳng tay của tác giả. Không cần biết giá trị bao nhiêu, chỉ cần không dùng trong 6 tháng là phải bỏ.
- Thứ hai, phí tiền vì cuốn sách không giống như những gì tôi kỳ vọng.
Và cũng vì lý do thứ hai, tôi đành ngậm ngùi đọc tiếp cho đỡ… phí. Dù cảm giác ban đầu là mình và cuốn sách chẳng “hợp cạ”, nhưng quả thật sự kiên nhẫn luôn mang lại trái ngọt: những trang sau đã khiến tôi thật sự “khai sáng”.
Tác giả giúp tôi nhận ra rằng: tối giản không chỉ dừng ở hành động dọn dẹp, mà phải bắt đầu từ trong tâm trí. Chúng ta cần hiểu rõ một điều: đồ vật và giá trị con người hoàn toàn tách biệt. Đồ vật không đại diện cho giá trị của chúng ta, vì thế đừng phí hoài thời gian và công sức để chăm sóc cho chúng. Khi đã thật sự thấm được điều này, ta sẽ thôi mua sắm vô tội vạ chỉ để chứng tỏ bản thân, và chỉ chọn những gì thật sự hữu ích. Có như vậy, căn phòng – và cả cuộc sống – mới có thể trở lại sự rộng rãi và thoải mái vốn có của nó.
Sau cùng, “Lối sống tối giản của người Nhật” không chỉ cho tôi cách sắp xếp lại căn phòng, mà còn sắp xếp lại cả cách nhìn nhận về mối quan hệ giữa con người và vật chất. Tôi nhận ra rằng, khi bớt đi những món đồ không cần thiết, chúng ta cũng đồng thời giải phóng tâm trí, dành nhiều năng lượng hơn cho những điều thật sự quan trọng. Và có lẽ, đó mới chính là giá trị lớn nhất mà cuốn sách mang lại.