Quyển sách tôi yêu: “Hoàng Tử Bé” trong mỗi chúng ta

Giữa cuộc sống bộn bề, có bao giờ bạn dừng lại để tự hỏi: “Điều gì là thật sự quan trọng?”. Nếu có, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời qua quyển sách “Hoàng Tử Bé”. Với mình, đây là một tác phẩm tuy ngắn nhưng sâu sắc, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, đơn thuần nhưng lại chất chứa nhiều tầng lớp triết lý về ý nghĩa cuộc sống, thông qua góc nhìn trong trẻo của trẻ thơ.
Câu chuyện bắt đầu khi phi công, cũng chính là tác giả phải hạ cánh khẩn cấp giữa sa mạc vì sự cố kỹ thuật. Tại đây, ông đã gặp Hoàng Tử Bé, một cậu bé đến từ hành tinh B-612. Trong những ngày đồng hành, Hoàng Tử Bé đã kể về hành trình đi qua những hành tinh, gặp gỡ nhiều nhân vật khác nhau, cuối cùng là ghé thăm Trái Đất. Qua hành trình đó, Hoàng Tử Bé đã học được nhiều điều, và mình cũng thế.
I. Trẻ Thơ
Chỉ vài trang đầu quyển sách, những bức tranh nguệch ngoạc như “trăn nuốt voi” hay “con cừu trong chiếc hộp” đã khiến mình ấn tượng. Mình chợt nhận ra rằng, sáng tạo không nhất thiết đến từ những điều cao siêu hay đao to búa lớn. Mà đến từ sự chân thật và thuần khiết. Những điều vốn thuộc về trẻ em mà người lớn đã vô tình đánh mất trong quá trình trưởng thành, khi trải qua nhiều va vấp. Lăng kính của người lớn đã bị che mờ bởi bụi bặm cuộc đời và không nhìn thấy được những điều mà trẻ em thấy.

Bức tranh “trăn nuốt voi”.
Trong ngành marketing, đặc biệt là ngành sáng tạo, lăng kính trẻ thơ là một điều quý giá: nó giúp ta tìm ra những ý tưởng giản dị mà chạm tới trái tim người xem và khách hàng. Ý tưởng đó không cần phải phức tạp, nó có thể bắt nguồn từ những quan sát gần gũi trong đời sống.
Muốn nghĩ khác đi, “think out of the box”, đôi khi ta chỉ cần học cách nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ. Hãy “mang con voi ra khỏi cái mũ”, và “mang con cừu ra khỏi cái hộp”. Từ đó ta sẽ tìm thấy chất liệu mới mẻ hơn cho công việc sáng tạo.
II. Người Lớn
Trong những hành tinh mà Hoàng Tử Bé đi qua, cậu đã gặp gỡ những “người lớn” đại diện cho những tư duy lệch lạc: một ông vua chỉ thích ra lệnh, một kẻ tự cao luôn muốn được ngưỡng mộ, một thương gia chỉ mãi đếm sao mà không hiểu giá trị của chúng, một người thắp đèn máy móc luôn tuân theo mệnh lệnh... Qua đó, tác phẩm phơi bày một sự thật: trong thế giới người lớn, điều quan trọng thường bị bỏ quên, thay vào đó là quyền lực, địa vị hay con số vô nghĩa.

Hành trình của Hoàng Tử Bé.
Không chỉ người lớn, đôi khi sự trống rỗng đó, cũng tồn tại trong mỗi người trẻ chúng ta.
Đôi khi chúng ta cũng giống “kẻ tự cao” kia, nỗ lực để được người khác ngưỡng mộ. Nhưng sau cùng, điều đó chẳng quan trọng với ai cả. Người duy nhất ta cần chứng minh, là bản thân mình.
Đó là khi ta vô tình bị cuốn vào vòng luẩn quẩn như “kẻ nát rượu”. Cảm thấy lười biếng, rồi lại xấu hổ vì lười biếng. Cứ thế để cho thời gian quý báu trôi đi.
Đôi khi ta cũng giống như “vị thương gia” kia, mải đếm những “ngôi sao” của mình, đó là thành tích, tài sản, mục tiêu,... mà quên đi giá trị thật sự nằm ở hành trình. Quên trân trọng chính mình cho những điều đã qua, quên công nhận cả những lần vấp ngã. Chính sự cố gắng ấy mới giúp ta học hỏi nhiều điều và trưởng thành hơn. Những ngôi sao đó, sẽ tốt hơn nếu được ngắm nhìn, thay vì sở hữu. Và sau cùng, tất cả đều là công cụ để ta tận hưởng hành trình sống của mình. Ta không thực sự sở hữu một cái gì.
Đôi lúc, ta cũng mải mê quan tâm đến những con số và những điều lớn lao mà quên đi những điều tưởng chừng “nhỏ bé”, nhưng lại làm nên hạnh phúc trọn vẹn. Là thời gian được ở bên những người thân yêu, những bữa cơm nhà nóng hổi, là cơn mưa đầu mùa mát lạnh, là ánh hoàng hôn rực rỡ cuối ngày,... là sự chú tâm vào thực tại, và sống trọn vẹn cho ngày hôm nay.
III. Tình Yêu
Khi đến Trái Đất, Hoàng Tử Bé đã gặp bạn cáo, từ đó, cậu học được bài học sâu sắc về tình yêu và sự gắn kết. Tình yêu không phải là những điều phù phiếm bên ngoài, mà chính là sự chân thành bên trong trái tim.

Hoàng tử bé và bông hoa.
Khi yêu một bông hoa, nó sẽ là bông hoa đẹp nhất, đặc biệt nhất, và là duy nhất. Dù cho ngoài kia có trăm nghìn bông hoa khác rực rỡ và thơm ngát hơn. Bởi giá trị của tình yêu nằm ở quá trình và tâm huyết ta dành cho nhau, ở sự kiên nhẫn, thấu hiểu, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau sửa chữa những vấn đề. Chính điều đó mới khiến mọi thứ trở nên đáng quý.
Tình yêu đích thực chỉ có một, nhưng những thứ trông giống tình yêu lại rất nhiều. Vì vậy, hãy biết trân trọng người mình yêu thương và những người yêu thương mình. Bởi không có gì là lẽ đương nhiên. Tất cả đều được dốc công vun trồng qua nhiều năm tháng.
Và như Hoàng Tử Bé đã nói:
Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử
Dù chỉ vỏn vẹn trong khoảng 100 trang, “Hoàng Tử Bé” đã đánh thức trong ta những chân lý tưởng chừng đã bị lãng quên, khơi lại sự ngây thơ đã từng đánh mất. Nhắc ta nhìn đời bằng trái tim nồng nàn, không chỉ có lý trí khô khan.
Ai trong chúng ta cũng đều là “Hoàng Tử Bé” lạc giữa vũ trụ rộng lớn này. Hãy giữ cho mình một tâm hồn ngây thơ, một đôi mắt trong trẻo để nhìn ngắm thế gian. Hãy cứ bình tĩnh, chầm chậm bước đi và tận hưởng hành trình riêng của mình.