Quyển sách tôi yêu: "Điểm đến của cuộc đời" còn được sống đã là một món quà

Đã bao giờ bạn nghĩ mình sẽ đọc một cuốn sách về những người cận tử hay tìm hiểu về cái chết chưa? Khi đang có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hay chưa trải qua biến cố mất mát, mọi người thường sẽ né tránh chủ đề này hoặc xem như là điều tránh được nói tới. Vậy mà bác Đặng Hoàng Giang lại có thể mở ra một góc nhìn mới về cái chết, giúp ta đối diện nó theo một cách chân thực nhưng vẫn đầy xúc động. Để chúng ta hiểu được rằng, mỗi ngày được sống đã là một món quà diệu kì mà vũ trụ đã gửi tặng và thêm yêu từng khoảnh khắc của cuộc đời này.

Mình đọc quyển sách "Điểm đến của cuộc đời" vào đêm giao thừa của năm 2019, cũng không nhớ vì sao lại chọn một chủ đề về "cái chết" để đọc ở thời điểm vui vẻ nhất trước thềm năm mới. Chắc hẳn đôi lúc bạn cũng như mình, luôn tồn tại mơ hồ nhiều câu hỏi mà không biết phải tìm câu trả lời ở đâu: "Vì sao chúng ta lại sống?" "Ai rồi cũng sẽ chết, vậy ta đến cuộc đời này để làm gì?". Cuốn sách không mô tả cái chết theo một cách bi quan nhưng không hiểu sao nó cứ chạm vào trái tim người đọc một cách đau đớn. Bác Giang chọn gặp và kể lại câu chuyện của những người cận tử và người thân của những người đã rời đi, dù đang ở bậc tột cùng của nỗi đau đớn, lại cho thấy những điều đẹp đẽ khiến ta nghẹn ngào.

Đó là câu chuyện về bé Nam bị ung thư, cậu bé đã chống chọi mạnh mẽ với căn bệnh theo cách tích cực và hồn nhiên nhất của một đứa trẻ 9 tuổi. Ấy vậy mà khi đọc đến đoạn cậu bé hỏi mẹ "Tức là sau này ngày nào con cũng được mẹ thắp nhang và cho ăn trái cây ạ?" hay “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con bị bệnh nặng như thế này, mẹ và những người trong gia đình phải chăm sóc con". Nước mắt mình đã tuôn rơi tới mức không dừng được. Đó là Liên, cô gái vừa đón tuổi sinh nhật lần thứ 23, chuẩn bị đi du học với nhiều ước mơ và hoài bão thì phát hiện mình bị ung thư. Với ý chí mạnh mẽ và khao khát được sống, Liên đã có thể hoàn thành được gần hết những điều mình muốn trước khi rời khỏi thế giới này. Và điều hạnh phúc hơn là, Liên đã kịp chào đón một sinh linh bé nhỏ ra đời đó là cháu gái mình: bé Bắp.

"Cho đến hôm nay nhìn con, cô mới hiểu

Bởi tình yêu không bị chia cắt bởi trạng thái sống - còn

Rồi ông bà, ba mẹ con sẽ kể về con cô cho con biết

Nơi rất xa con không nhìn thấy

Nhưng tình yêu của cô vẫn sống cùng nhân duyên cô cháu mình"

Cuốn sách khiến ta nhận ra rất nhiều điều, khi đối diện với cái chết thì điều gì mới là quan trọng. Tiền bạc, danh vọng, những cảm xúc hờn giận căm ghét, chán chường những lúc này gần như không còn ý nghĩa. Những giây phút còn được sống bên những người thân yêu, được tồn tại mới là điều mà chúng ta may mắn được có mỗi ngày.

Khép cuốn sách lại, cảm xúc nghẹn ngào xen lẫn bần thần vẫn còn kéo dài rất lâu sau đó, nhưng mình tin sau khi đọc quyển sách này, chúng ta không còn cảm thấy sợ cái chết, mà như được sống lại một lần nữa. Chúng ta sẽ trân trọng từng phút giây hơn để có một đời đáng sống. Cũng sẽ đón nhận và mạnh mẽ vượt qua những điều không may mắn như một bài học cần được tốt nghiệp mà vũ trụ gửi đến. Từ nay chúng ta thấm thía hơn về sự hữu hạn của con người, sẽ không còn hoài phí sức khỏe vì nghĩ mình còn nhiều thời gian. Tập trung vào những điều quan trọng và ý nghĩa, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Vì mỗi ngày được thức dậy, được hít thở, có một nơi để về bên cạnh những người yêu thương, bạn đã là người hạnh phúc nhất trên Trái Đất này.

Quyển sách tôi yêu: Điểm đến của cuộc đời còn được sống đã là một món quà