Quyển sách tôi yêu: Chiến tranh vũ trụ
Ngày bé mình rất khoái "Đô rê mon", và mình nghĩ đây cũng là bộ truyện huyền thoại gắn liền với tuổi thơ của hầu hết 9x như mình. Nhiều lúc tự hỏi sao ông tác giả hay nhỉ ? Làm sao mà có thể nghĩ ra được những bảo bối hay ho như vậy? Làm sao lại tưởng tượng ra được những nhân vật, câu chuyện như thế? Thế nên mình hâm mộ bác Fujiko Fujio lắm luôn. (hâm mộ mình để trong lòng, vì hồi đó chẳng có nhiều tiền mua truyện ^^).
Rồi tình cờ năm lớp 8, mình thấy 1 bộ truyện tên "Chiến tranh vũ trụ" cũng do bác sáng tác. Cả bộ chỉ có 3 tập. Nét vẽ thì hao hao giống với "Đô rê mon" nên mình mua đọc thử. (3 cuốn truyện cũ 15k, hồi đó cũng đánh được cả ngày điện tử kkk).
Và rồi đúng là không làm mình thất vọng. Không như cái tên bên ngoài.
Ở trong là những câu chuyện nhỏ, riêng biệt. Mỗi câu truyện đều có yếu tố thần bí, kì lạ và có 1 ý nghĩa riêng.
Có những câu truyện trong đó khá giống với những suy nghĩ của mình khi ở 1 mình ( kiểu tưởng 1 câu chuyện mà mình làm nhân vật chính, một chuyện tình buồn mà mình chưa từng trải qua…)
Khác với "Đô rê mon", "Chiến tranh vũ trụ" có thể khiến ta suy tư và nghĩ ngợi về câu chuyện.
Mình thấy mình khá may mắn khi đọc được bộ truyện vào thời điểm đó. ( lớp 8 - cũng đủ lớn để suy nghĩ và cũng đủ khờ để đón nhận câu truyện 1 cách thoải mái và không định kiến)
Mình nghĩ tại sao bộ truyện này hay vậy mà không nổi tiếng nhỉ? Thế là từ đó, mình rất hay giới thiệu bộ này với bạn bè. Nhưng hầu như không ai biết. Mình chỉ có 1 bộ thôi, nhưng nếu ai mượn mình cũng cho, thậm chí gợi ý cho mượn để họ có thể đọc. Trong 1 lần như thế mình đã mất bộ truyện, cay.
Tìm mua lại đúng khó như lên trời. Mình khắp nhà sách cũ ở Biên Hòa không thấy bán. Gọi điện thẳng lên NXB kim đồng thì được thông báo là ngừng xuất bản. Chán quá chán.
Mãi tới năm lớp 11, mình được thằng bạn hay cúp học chơi điện tử tặng cho 1 bộ ( không biết nó kiếm đâu ra, nhưng mình nhớ rằng lúc ấy mình cảm kích lắm, nguyện là mốt sau nó cần giúp đỡ gì mình sẽ giúp hết mình. Nhưng hên cái giờ nó cũng thành đạt, chưa nhờ mình cái gì kkk)
Rồi khi mình lên sinh viên, nhỏ bạn cùng bàn cấp 3 mới gửi link cho mình. Bộ truyện này đã được up lên online. Đùa. Mình vui gần chết. Để chắc kèo, mình down hết về bản offline lưu trong máy tính. Cất trữ cẩn thận