Quyển sách tôi yêu: "Cánh tư"

Bạn đọc thân mến, dạo này tôi hiểu ra rằng: “Tại một thời điểm nào đó khi bạn đọc quá nhiều cuốn tiểu thuyết thì mẹ bạn cũng sẽ nhìn bạn giống như bạn là một đứa nghiện điện tử.” Cách đây hai năm, mẹ không còn cho tôi tiền mua sách nữa (cay đắng thật). Một phần bà không muốn nhìn thấy tôi bất động hàng giờ liền bên cạnh một tập giấy mà bà cho là vô bổ. Phần còn lại là vì bà đã thất kinh nhận ra mấy cuốn sách tôi đọc hầu hết chúng có đánh dấu các phần. “Rồi tao lại mất tiền mua cả phần 2, phần 3 mất” - Trích tin nhắn của mẹ trong zalo.

Nhưng biết sao được, việc đọc mấy cuốn tiểu thuyết khiến tôi yêu cuộc sống này vô cùng luôn!

Trước khi nói về cuốn “Cánh tư”, tôi xin phép luyên thuyên thêm một chút. Tuổi thơ tôi là thời kỳ vàng của mấy anh em siêu nhân, của Tây du ký cùng vài mẩu chuyện Tam quốc diễn nghĩa. Một thế hệ mà tôi gọi là anh, họ còn thường xuyên nạp vào đầu tôi về một loạt chưởng pháp trong tiểu thuyết Kim Dung. Và Harry Potter, tôi cũng đã sớm được tiếp xúc, thế nên ngay từ khi còn bé, thế giới tinh thần của tôi đã vô cùng vô cùng phong phú. Có quá nhiều từ sớm nên càng lớn tôi càng thấy thèm và thấy đói sách.

Suốt một thời gian, tôi đã đi tìm và mãi chẳng thể tìm thấy một cuốn sách nào đủ làm tôi thấy “wow”, thấy bùng nổ như những ngày còn thơ bé. Và “yeah”, cho tới khi tôi tìm thấy “Cánh tư”.

“Cánh tư” là cuốn sách mà tôi cực kỳ tâm đắc. Mỗi khi nhìn vào sách, tôi đều thấy cuốn sách này… giống như một cuốn sách lậu! Bạn phải đồng ý với tôi là bìa cuốn sách này, bản Việt, nó xấuuuuu. Đây cũng là lý do, mỗi lần giới thiệu với bè bạn tôi đều tốn rất nhiều nước bọt để khẳng định đây là cuốn sách hay. Và cũng là lý do mà hồi quyết định mua nó, tôi đã đắn đo vô cùng. Giá bìa cũng cao, tiết kiệm rất lâu và nếu không vì đã đọc trước một phần bản tiếng anh cùng giải thưởng áp đảo trên Goodreader thì tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ bén duyên mà mua nó. (Hi vọng bìa sách sẽ được thiết kế đẹp hơn trong những lần tái bản tới.)

Giờ vào với phần chính, “Cánh tư” là đỉnh cao của thể loại Fantasy! Thế giới giả tưởng trong sách được xây dựng rất chắc chắn. Có những khoảnh khắc mà khi tôi đọc, tôi cảm giác rằng nếu không phải là thiên tài thì chắc hẳn nhà văn Rebecca Yarros đã chỉnh sửa bản nháp ban đầu đến vài năm, thì thế giới Navarre mới sống động và chặt chẽ đến vậy! Vùng “Trung địa” của “Cánh tư” có lịch sử, có nguyên tắc và những quy luật khiến nó trở nên thuyết phục.

Thế giới này xoay quanh loài rồng.

Để dễ tưởng tượng thì bạn đọc có thể liên tưởng tới những phần phim “How to Train Your Dragon” nhưng dành cho người lớn tuổi hơn. Những con rồng trong “Cánh tư”, chúng có trí tuệ, ngôn ngữ và văn hóa. Chúng là loài quyền năng, uy vệ như những vị thần và có quyền chọn con người. Người may mắn được rồng chọn liên kết sẽ được giao tiếp với chúng và nhận được một năng lực đặc biệt như Xmen vậy.

Nhưng phần làm cuốn sách này nổi bật hơn hết chính là sự khốc liệt. Không những không mộng mơ mà phần lớn dung lượng của sách là phô diễn sự trần trụi.

Bạn không đủ mạnh để nhận được quyền năng của loài rồng, bạn chết. Bạn đủ mạnh để nhận được quyền năng của loài rồng nhưng năng lực ấy lại nằm trong danh sách cấm, bạn chết. Bạn đáp ứng những điều kiện trên và khinh suất trong những buổi huấn luyện làm quen với một chú rồng, bạn chết. Ngã khỏi chổi bay khiến bạn gãy vài cái xương nhưng ngã khỏi một chú rồng thì bạn sẽ chết. Nhưng mà để đến được buổi tuyển chọn của loài rồng thì còn xa, một loạt những thử thách trước đó sẽ sàng lọc bạn. Những thí sinh khác cũng sẽ tìm cách loại bỏ bạn vì tỉ lệ chọi mỗi năm đều không thể đoán định được, chỉ biết rằng chúng sẽ không đủ cho toàn bộ thí sinh.

Cách kể chuyện của Rebecca Yarros là vô cùng xuất sắc! Có những câu văn lạnh như dao nhưng cũng có những phân đoạn khiến bạn tự dưng rơi nước mắt. Và không thể không nhắc tới khả năng khiến độc giả cảm thấy day dứt trong dài hạn của nữ tác giả. Ám ảnh luôn đấy – nếu bạn đọc sang đến phần 2 của bộ sách!

Còn rất nhiều điều mà tôi có thể ca ngợi về “Cánh tư” như khả năng xây dựng nhân vật, khả năng viết thoại hay những chủ đề vô cùng thú vị mà sách bàn luận tới nhưng tới đây cũng đã nhiều chữ. Hi vọng bạn đọc sẽ cho “cuốn sách tôi yêu” một cơ hội. Tôi tin nó sẽ làm hài lòng và cũng tin rằng cuốn sách sẽ đủ hấp dẫn để thắp lại “ngọn lửa đọc sách trong bạn” (nếu nó có vô tình tắt). Cám ơn vì đã dành thời gian đọc bài viết này! Hạnh phúc nhe các bạn!