Marketer Tâm An
Tâm An

Director of Communications

Đừng làm "hư" hoa hậu, hãy trả họ về đúng giá trị thật

Đừng làm hư hoa hậu, hãy trả họ về đúng giá trị thậtThời gian qua, mỗi lần một hoa hậu lộ phát ngôn gây tranh cãi, truyền thông lại bùng nổ. Những cuộc tranh luận từ mạng xã hội đến báo chí không chỉ xoay quanh chiếc vương miện, mà còn xoay quanh khái niệm: “thế nào là đại diện nhan sắc Việt?”.

Và trong làn sóng ấy, có một điều đáng suy ngẫm: chúng ta đang làm hư hoa hậu, bằng sự tôn sùng quá mức và những kỳ vọng không thật.

Hoa hậu chỉ là “giải nhất” trong một cuộc thi, không phải biểu tượng quốc gia

Một cuộc thi sắc đẹp, dù tổ chức ở quy mô nào, cũng chỉ là một sân chơi giải trí được dàn dựng bằng kịch bản, nhà tài trợ và may mắn của thời điểm.

Người chiến thắng không đồng nghĩa là người đẹp nhất, càng không chắc là người xứng đáng nhất để “đại diện phụ nữ Việt Nam”.

Thế nhưng, sau đêm đăng quang, chúng ta, công chúng, truyền thông, và đặc biệt là một số nam giới, lại nâng cô ấy lên như một biểu tượng của quốc gia, gán cho cô danh hiệu “đại diện nhan sắc Việt”.

Từ “giải nhất của một cuộc thi”, cô được biến thành “người phát ngôn cho cái đẹp”, rồi được mời dự sự kiện, làm đại sứ, lên talkshow, mở thương hiệu riêng, thậm chí được kỳ vọng làm gương sống cho hàng triệu phụ nữ khác.

Và như thế, xã hội vô tình đặt lên vai một cô gái đôi mươi gánh nặng mà chính cô chưa đủ trưởng thành để gánh.

Đừng làm hư hoa hậu, hãy trả họ về đúng giá trị thật

Khi truyền thông biến vương miện thành “đạo cụ quyền lực”

Theo Framing Theory (Lý thuyết Định khung), truyền thông không chỉ phản ánh hiện thực – mà còn “đóng khung” nó theo cách mình muốn.

Từ góc máy, tiêu đề, đến câu chữ, truyền thông khiến công chúng tin rằng hoa hậu là “hiện thân của vẻ đẹp hoàn hảo”, là biểu tượng không được phép sai.

Rồi đến Agenda Setting Theory (Thiết lập chương trình nghị sự), khi báo chí và mạng xã hội liên tục nhắc tên hoa hậu, bàn về váy áo, phát ngôn, đời tư, công chúng mặc nhiên cho rằng đó là những điều đáng quan tâm nhất.

Những “vấn đề thật” của xã hội bị lùi lại sau ánh đèn flash, nhường chỗ cho những ồn ào xoay quanh nhan sắc.

Trên mạng xã hội, bức ảnh chụp chung với người nổi tiếng lại được xem như “giấy chứng nhận quyền lực”.

Theo Cultivation Theory (Bồi dưỡng nhận thức), khi hình ảnh giả được lặp đi lặp lại, nó trở thành “sự thật xã hội”.
Người ta tin rằng: đứng cạnh hoa hậu là sang, có ảnh với hoa hậu là thành công, quen hoa hậu là đẳng cấp.

Và chính trong những khung hình ấy, giá trị thật bị che khuất.

Đừng làm hư hoa hậu, hãy trả họ về đúng giá trị thật

Khi nam giới tôn sùng hình thức, phụ nữ dễ đánh mất mình

Một phần nguyên nhân khiến hoa hậu "hư” nằm ở cách đàn ông tôn sùng nhan sắc.

Nhiều người xem việc chụp hình, thân thiết, gọi họ là “em gái”, “đại sứ” như cách tô điểm cho vị thế của mình.

Họ tưởng mình đang tôn vinh cái đẹp, nhưng thực ra đang tô đậm tính hình thức, khiến nhiều cô gái trẻ hiểu nhầm rằng chỉ cần đẹp, nổi tiếng là đủ để thành công.

Đó là khi ảo tưởng quyền lực nhan sắc bắt đầu nảy nở.

Từ “được mời” trở thành “được săn đón”, rồi “được quyền”.

Khi cái đẹp mất đi sự khiêm tốn, nó không còn là cái đẹp nữa.

Và lỗi không hoàn toàn ở cô gái đội vương miện, lỗi nằm ở chính những người đã tạo ra hào quang giả quanh cô ấy.

Nếu tôn vinh, hãy tôn vinh “hoa hậu của trí tuệ”

Xã hội này có rất nhiều “hoa hậu” khác, chỉ là họ không đội vương miện lấp lánh.

Đó là những người đạt giải nhất Toán, Văn, Khoa học; những bác sĩ, giáo viên, công nhân, những người cống hiến âm thầm cho cộng đồng, cho tri thức, cho nhân văn.

Nếu chúng ta dành nửa số ánh đèn sân khấu, nửa số bài phỏng vấn và một phần nhỏ thôi của ngân sách quảng cáo cho họ, chắc chắn giá trị xã hội sẽ được cân bằng hơn.

Hãy học cách tôn vinh cái đẹp của tư duy và bản lĩnh, thay vì chỉ tôn vinh khuôn mặt và đôi chân dài.

Bởi một quốc gia không lớn mạnh vì có nhiều hoa hậu, mà vì có nhiều người phụ nữ biết sống đẹp, dù họ có đội vương miện hay không.

Đừng làm hư hoa hậu, hãy trả họ về đúng giá trị thật

Đừng làm "hư" hoa hậu, hãy trả họ về đúng giá trị thật

Không ai sinh ra đã là hoa hậu.

Nhưng mỗi người phụ nữ đều có thể trở thành người đẹp thật sự, nếu họ sống bằng trí tuệ, bằng nhân cách, bằng tự trọng.

Và cũng đến lúc xã hội cần trả hoa hậu về đúng giá trị của họ, là một cô gái trẻ vừa may mắn, vừa có trách nhiệm học hỏi để xứng đáng hơn, chứ không phải là “thánh nữ” mà một số bài báo booking ghán ghép.

Đừng làm hư họ bằng lời khen.

Hãy giúp họ trưởng thành bằng sự tôn trọng đúng mực.

Công chúng cần định nghĩa lại hoa hậu, chỉ là một cô gái trẻ may mắn và có trách nhiệm học hỏi để xứng đáng hơn.

Và hơn hết, Hoa hậu, người đẹp hãy coi danh hiệu không còn là đích đến, mà chỉ là điểm khởi đầu để phấn đấu hoàn thiện bản thân. Đừng nghĩ rằng bằng mọi giá phải giành được giải thưởng chỉ để biến nó thành bàn đạp tiến thân.

Ở Việt Nam, mỗi năm có vài chục cuộc thi sắc đẹp, đến mức người trong ngành còn không nhớ hết tên các hoa hậu; điều này càng nhấn mạnh rằng danh hiệu chỉ là một khoảnh khắc may mắn, giá trị thật vẫn nằm ở trí tuệ, nhân cách và sự nỗ lực bền bỉ của mỗi người.