Lovemark: Circle K- Không chỉ đơn thuần là vòng tròn kí ức

Nhìn lại quá trình phát triển của tôi từ hồi còn nhỏ cho đến bây giờ, có ai ngờ rằng con người tôi hoàn toàn khác biệt so với quá khứ 100% đâu. Nếu bây giờ mà có cơ hội được trở về quá khứ để sửa sai lỗi lầm, tôi vẫn sẽ từ chối và sẽ tiếp tục phấn đấu, cải thiện bản thân tôi ở thời điểm hiện tại. Cuộc sống vốn dĩ không hề màu hồng như chúng ta luôn nghĩ, và chỉ có sự vấp ngã trong cuộc sống mới khiến cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Circle K là một cửa hàng tiện lợi rất thu hút đối với thế hệ trẻ bởi sự tiện lợi cũng như đa dạng về sản phẩm nhưng đối với tôi, thương hiệu này dường như còn là bạn, là người thân, thậm chí có thể là thước đo quá trình trưởng thành của tôi. Có thể đối với người khác khi đọc cái bài viết này thấy chủ đề này rất tầm thường, nhưng khi nhìn lại những gì mà tôi đã trải qua thì thực sự Circle K rất là phi thường.

Học sinh cấp 2: Giai đoạn một đứa trẻ bước vào tuổi dậy thì dễ mắc phải những sai lầm bởi sự cám dỗ bên ngoài cũng như đặc trưng của những đứa trẻ tuổi dậy thì

Cấp 2 có thể nói là một quãng thời gian kinh khủng nhất đối với tôi từ trước đến giờ, có thể nhiều người nghĩ rằng tuổi đi làm còn áp lực hơn nhưng chính cấp 2 mới là thời gian mà con người tôi đã thay đổi rất là nhiều, đặc biệt là vào cuối năm lớp 9. Hồi đó, tôi bị bạn bè trong lớp ghét, thậm chí bắt nạt chỉ vì tôi mọt sách, thân thiết với thầy cô, hay không chịu đi chơi với bạn bè, tham gia các hoạt động ngoại khóa. Những hành động đó là đặc trưng cho những người thuộc dạng anti-social, tức là không thích giao lưu với bạn bè, cộng đồng. Nhìn lại con người của tôi trước đây, mặc dù có đôi chút chạnh lòng nhưng tôi cũng thấy buồn cười và đáng yêu đấy chứ. Nhưng tin tôi đi, bởi vì những gì sau đây tôi sẽ kể sẽ khiến bạn phải rùng mình hơn đó.

Hồi tầm năm lớp 9 là lần đầu tiên tôi làm quen với người bạn Circle K. Hồi lúc đó, tôi cũng khá ấn tượng vì không gian thoáng mát cũng như sản phẩm đa dạng, phong phú. Mùi mì tôm phảng phất mỗi lần nhân viên nấu, động tác lau sàn vất vả của nhân viên sau mỗi bãi chiến trường mà khách hàng gây ra, những thanh âm vang lên mỗi lần tôi mở hoặc đóng cửa quán,..tất cả đều in sâu trong tâm trí tôi và trở thành một món ăn tinh thần không thể nào quên mỗi lần đến với thương hiệu. Thế nhưng, khoảnh khắc sau đây mà tôi kể không phải là khoảnh khắc tôi yêu, mà ngược lại thì đúng hơn. Lúc bấy giờ, nhà tôi cũng chỉ thuộc dạng có thể lo chuyện học tập, sinh hoạt cho con cái, chứ nghĩ gì đến chuyện mua sắm về điện thoại, đồ chơi hay những thú vui thỏa mãn cá nhân. Tôi cũng biết thế, nên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Nhắc đến Circle K, từ lúc tôi làm quen với nó, mỗi khi mà tôi cần giải tỏa thì tôi đều đến quán với túi tiền rỗng không. Tôi chỉ đứng hóng mát, tận hưởng mùi hương thơm lừng của bánh bao, mì tôm mà quán làm, ngắm nhìn gian hàng nước giải khát, quầy bim bim với đầy đủ sắc màu với sự phấn khích lên đến tột cùng.Thế rồi trong tâm trí tôi lại nung nấu một ý định mà mọi người cũng không ngờ rằng một đứa trẻ cấp 2 lại có thể làm vậy.Và đúng thế, tôi đã ăn cắp món đồ trong Circle K. Sự thật là như vậy. Tôi cũng đã nghĩ rằng là không ai có thể phát hiện ra, nhưng rồi vài tuần sau tôi cũng đã bị bắt quả tang trước sự chứng kiến của nhiều người trong quán. Buổi tối ngày hôm đó mẹ tôi cũng đã đến chỗ quán để giải quyết chuyện của tôi. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng chưa đến độ tuổi vị thành niên nên chỉ có thể viết bản kiểm điểm và để cho bố mẹ tôi quản lý từ sau này. Sau này nghĩ lại, đấy là việc làm ngu xuẩn nhất của mình từ trước đến giờ.Thực ra cũng dễ hiểu vì vốn dĩ tôi là con người hiếu kỳ, đến thời điểm hiện tại thì cái tính đấy vẫn còn nhưng đã đỡ hơn xưa rất nhiều. Tôi vẫn còn nhớ trong khoảnh khắc mà tôi lỡ lầm nhất, mẹ tôi đã khóc và suy nghĩ rất nhiều về tôi, rồi cứ trách bản thân rằng mẹ tôi chưa chăm lo những điều tốt nhất cho tôi đã khiến tôi trở nên như vậy. Không, mẹ tôi đã làm rất tốt trong việc nuôi dưỡng con cái, nhưng cái chính là về phía tôi. Có lẽ chính giây phút ấy tôi cũng đã hiểu được phần nào lí do tại sao mà lớp mình ghét mình đến như vậy, và tôi cũng đã thấu hiểu mẹ nhiều hơn, muốn phấn đấu giỏi hơn trong học tập để sau này mẹ tôi không phải chịu vất vả vì tôi và gia đình tôi nữa.Các bạn biết đó, bố tôi làm công nhân, mẹ tôi làm nội trợ, đúng kiểu mẫu gia đình truyền thống ở Việt Nam thời trước, nên dường như vẫn còn tư tưởng cổ hủ đã ăn sâu vào họ. Bố và mẹ tôi đều có những vất vả, nỗi khổ riêng, sau cùng cũng chỉ vì tốt cho anh em tôi. Chính vì thế mà khoảnh khắc đó ở Circle K đã khiến tôi trở nên già dặn hơn, mỗi ngày luôn dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn cho gia đình, tan học về nhà sớm giúp bố mẹ,.. Giờ ngẫm nghĩ lại, khoảnh khắc đó ở Circle K đã khiến tôi muốn chui xuống đất nhưng nếu không có nó, có lẽ con người tôi ở hiện tại sẽ không bao giờ có.

Học sinh cấp 3: Những khoảnh khắc bình yên nhất và dễ chịu nhất

Cấp 3 có lẽ khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Đối với tôi thì ít ra cũng đỡ hơn so với hồi cấp 2, tôi đã có nhiều mối quan hệ mới, mặc dù chúng đến cũng nhanh và đi cũng nhanh vì con người của tôi có lẽ vẫn còn chút gì đó đáng ghét ở cấp 2. Và cũng chính trong thời gian tôi cũng đã bắt đầu có chút cảm tình với Circle K. Khi mà đọc những dòng này không chỉ tôi mà các bạn cũng buồn cười đúng không nào ? Đúng, tôi biết. Với những gì mà tôi đã phạm phải trong quá khứ thì làm sao mà tôi có thể thoải mái khi mà bước chân đến quán một lần nữa chứ. Nhưng rồi chính những những mối quan hệ mới, những hoạt động ngoại khóa đã giúp tôi mở lòng hơn, đối diện với chính mình. Cuộc đời mình không thể trốn tránh mãi được phải không các bạn? Những lần rủ nhóm bạn trốn học qua Circle K tám chuyện chơi ma sói, những lần cùng với câu lạc bộ làm hậu cần ở đó, thậm chí cả đêm giao thừa tôi đã chạy hồng hộc đến Circle K chỉ để mua thẻ điện thoại cho việc nạp game mà tôi yêu thích,...tất cả những kí ức đều quá đỗi đẹp đẽ, khiến tôi quên đi những ám ảnh trước kia mà tôi đã mắc sai lầm. Mỗi lần bước chân vào quán là tôi có thể sống đúng với chính bản thân mình mà không phải chịu những áp lực bởi ứng xử, phép tắc ở trường cũng như trong gia đinh. Nói chính xác hơn, Circle K tựa như một người bạn tâm giao, sẵn sàng thấu hiểu và sẵn sàng chỉ những lỗi sai mà mình mắc phải, từ đó cải thiện bản thân mình tốt hơn. Tiếng chuông được gắn vào cửa quán vang lên mỗi lần tôi đẩy và kéo nó tựa như lời chào đón nhiệt tình của người bạn tâm giao này. Thực sự tôi yêu thích âm thanh đó vô cùng. Kèm theo đó là mùi mì tôm thơm ngào ngạt của quán tựa như một món ăn tinh thần động viên tôi mỗi lần tôi đến chơi với người bạn đó. Bất cứ những khoảnh khắc nào của quán, tôi đều in sâu trong tâm trí và khó có thể phai mờ được.

Thời sinh viên: Gam màu rực rỡ nhưng cũng không kém phần thăng trầm

Bước vào một môi trường còn nhiều bỡ ngỡ, tôi đã tự nhủ bản thân mình rằng mình phải tận hưởng tuổi trẻ hết mình trước khi bước vào môi trường công sở đầy những áp lực và cạm bẫy. Chính vì thế mà ngay từ đầu năm nhất, tôi đã tham gia rất nhiều dự án, câu lạc bộ của trường, đồng thời học hỏi thêm những kiến thức, kĩ năng mới phục vụ cho bản thân. Và Circle K vẫn luôn là người bạn đồng hành với tôi trên con đường phấn đấu đó. Những lần học nhóm để thi kết thúc học phần, những lần cùng với nhóm bạn mới quen tán chuyện lúc 3 giờ sáng sau khi dọn dẹp hậu sự kiện kết thúc nửa đêm, những lần đi phượt buổi đêm vui ơi là vui,..Mọi thứ vẫn diễn ra đúng như những gì mà tôi đã trải qua tương tự ở hồi cấp 3. Thế nhưng, có một khoảnh khắc lớn đã khiến tôi phải suy nghĩ lại về việc làm quen với mối quan hệ. Các bạn biết là phải đến cấp 3 tôi mới có thể cởi mở, hòa đồng hơn, và thường thì tôi rất hết mình trong các mối quan hệ mà không hề biết rằng sự lợi dụng, đố kị của các bạn như thế nào, mà phải đến đại học thì tôi mới thực sự tỉnh ngộ. Cảm giác mà khi chơi trong một nhóm bạn mà mình luôn bị ra rìa, đó là cảm giác rất khó chịu. Hết lần này đến lần khác, tôi đều cố gắng chịu đựng nhưng rồi cảm xúc đó cũng phải lên đến đỉnh điểm.Tôi nhớ rất rõ vào tầm tháng 4 năm ngoái, tôi đã không thể chịu đựng được nữa nên đã thốt ra những lời khó nghe với họ, và từ đó chúng ta đã quyết định cắt đứt mối quan hệ. Khoảnh khắc đó đã khiến tim tôi như vỡ thành từng mảnh. Tôi dường như muốn phát điên, muốn sà vào lòng mẹ để trải lòng, nhưng rồi tôi nghĩ mẹ tôi cũng phải lo nhiều thứ khác nên tôi không thể làm phiền mẹ mãi được. Tối hôm đó, tôi đã bí mật lẻn ra khỏi nhà lúc nửa đêm và đến nơi mà tôi vẫn thường hay đến, mua một lon nước tăng lực, một cây kem và một hộp mì tôm nóng hổi nữa. Rồi tôi ngồi trong quán xuyên suốt sáng ngày hôm đó, khóc và ngẫm nghĩ lại những chuyện mà mình đã trải qua, nghĩ lại về các mối quan hệ không cần thiết phải níu kéo nữa. Hậu quả là đến sáng ngày hôm sau, bụng tôi đau cồn cào, bọng mắt thâm quầng và phải đến vài ngày sau đó tôi mới bình tâm hoàn toàn. Các bạn tin tôi đi, cảm giác đó không nên trải qua lại lần thứ hai đâu, vì nó kinh khủng cực kỳ. Nhưng cũng chính nhờ khoảnh khắc đó mà giờ tôi có thể phân biệt được đâu là bạn tốt, bạn xấu, những mối quan hệ nào mình cần loại bỏ hay không, và quan trọng nhất vẫn là tình cảm gia đình. Chỉ có gia đình mới có thể đem lại cho bạn sự bình yên, quý báu và không bao giờ phản bội bạn.

Một khoảnh khắc nữa mà tôi cũng có thể kể cho các bạn sau đây cũng khá là thú vị và gay cấn. Chuyện xảy ra cũng vừa cách đây vài tuần trước, khi đêm hôm đó tôi vẫn còn đang đắm chìm trong ngôn ngữ Hàn thì bạn tôi nhắn tin cho tôi với tâm trạng rất buồn. Tôi rất bất giờ và sợ hãi khi đọc dòng tin nhắn "Ê Tùng, tầm 12h30 gặp tao ở Circle K nhé, tao có chuyện muốn nói". Mẹ tôi là một người rất nghiêm khắc nên sẽ không bao giờ cho phép tôi đi ra ngoài vào lúc nửa đêm, nhất là lúc tình hình dịch bệnh Covid như thế này. Nhưng rồi nghĩ lại vì đó là người bạn quan trọng đang cần mình nhất, nên tôi không thể ngồi yên được. Đêm hôm đó, tôi đã sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị ra ngoài với tư thế không khác gì một kẻ ăn trộm, nhưng rồi có một chút gián đoạn giữa chừng do mẹ tôi đi xuống nhà uống nước. Lúc đấy tôi đã trốn vào rẻm cửa trước nhà, tim vẫn còn đập thình thịch, mồ hôi chảy từng dòng.Thực sự lúc đấy tôi đã suýt chết lặng, nhưng rồi cũng phải bình tĩnh và cuối cùng tôi cũng đã ra ngoài được. Tôi chạy nhanh chóng tới chỗ bạn và chỉ để nghe nó kể về chuyện tình cảm suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhưng quan trọng nhất là lúc tôi về đến nhà, mặc dù tôi đã gây rất nhiều tiếng động nhưng mẹ tôi vẫn ngủ ngon mà vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Tôi thầm cảm ơn trời vì những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Khoảnh khắc đó cũng có thể coi là đẹp nhất trong thời đại học đến bây giờ, mặc dù tôi không biết trong vòng hai năm nữa sẽ có những điều gì thú vị sẽ xảy ra với tôi và anh bạn Vòng tròn Đỏ này. Giờ ngẫm nghĩ lại, những gì mà tôi đã trải qua, khi xâu chuỗi lại thành một khối, nó đã trở thành một vòng tròn kí ức lưu giữ lại những thăng trầm của cuộc đời tôi, và tôi yêu quý nó vô cùng .Có lẽ chính từ giây phút sai lầm hồi cấp 2 đó mà tôi mới bắt đầu gia nhập và yêu quý thế giới Vòng tròn Đỏ đến nỗi không thể dứt ra được.

Circle K- Dấu ấn khó phai trong tôi

Nếu sau này có ai hỏi tôi rằng nên mua đồ ở đâu, tôi vẫn sẽ chọn Circle K. Tôi chọn không chỉ vì sự đa dạng hay chất lượng sản phẩm mà thương hiệu mang lại, mà đó còn là một vòng tròn chứa ắp đầy những kỉ niệm, kí ức đẹp mà tôi đã trải qua. Và đặc biệt, vòng tròn kí ức đó tựa như một năng lượng đặc biệt có thể giúp tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn mỗi lần tôi yếu lòng nhất. Sau này, khi tôi đặt chân đến vùng đất mới, một chân trời mới, thương hiệu Circle K ở Việt Nam vẫn sẽ in dấu sâu sắc nhất trong lòng tôi và không bao giờ quên.

Và tôi tin rằng đó chính là Lovemark mà rất nhiều bạn đọc đã thắc mắc về nó. Thương hiệu chỉ thực sự thành công khi nó ảnh hưởng rất lớn đối với các bạn, khiến bạn có cảm xúc mãnh liệt và muốn gắn liền với nó đến cùng. Circle K đối với tôi cũng vậy. Và tôi mong là các bạn cũng sẽ có trải nghiệm sâu sắc với thương hiệu mà bạn gắn bó và hãy chia sẻ để không chỉ tôi và tất cả bạn đọc cũng sẽ được đồng cảm, thấu hiểu về một Lovemark đúng điệu.