Lovemark: Martin - Chiếc xe đạp chở những ký ức đẹp tuổi học trò

Tôi không còn nhớ rõ tôi biết đến thương hiệu Martin từ lúc nào. Mà lúc đó tôi cũng không biết hai chữ " thương hiệu". Những ký ức chỉ còn lại trong tôi về chiếc xe đạp mà tôi đã dành cả một mùa hè lớp 9 để đạt được, đó là phần thưởng mà tôi được bố mẹ tặng khi thi đỗ vào trường cấp ba.

Tôi lớn lên ở một vùng quê, lúc đó ai mà đỗ cấp ba là được một chiếc xe đi học, cấp ba chúng tôi học không còn ở cái xã nhỏ bé đó nữa, chúng tôi được xuống huyện học. Martin trong tôi không chỉ là một chiếc xe đạp đẹp mà còn là hình ảnh các anh, các chị cấp ba từng tốp đi trên con đường làng nhỏ bé, tà áo dài trắng thướt tha, nụ cười và tiếng nói râm ran, là thứ mà tôi ao ước có được để có thể mở cái thế giới của tôi rộng ra thêm, là niềm tự hào khi được đỗ vào ngôi trường mà ba mẹ mong ước. Đó cả là kỷ niệm của tuổi học trò tươi đẹp của tôi.

20.03.2022