Lovemark: Tình yêu sét đánh, khó tránh tới giờ

LỜI TÂM SỰ CỦA MỘT CHÀNG TRAI GEN Z cool

"LỜI NÓI NHẢM" làm quen

Hi, chào các bạn đến với bài review món ngon có 1-0-2 này và hơn hết mình muốn chia sẻ câu chuyện "tình yêu sét đánh" cả chục năm cuộc đời mình. Mình là gen Z mà nói chục năm nghe oai nhờ, nhưng mà đúng là vậy đó. Cho những ai chưa biết, mà chắc là chẳng ai biết thì mình là Kỳ. "Y" chứ không phải "I" nên đừng gọi mình là kì cục (hehe). Theo cái sự "giỏi" văn vốn có của mình thì mở bài nhiêu đây là vừa đủ để lấy điểm tốt rồi, mình vô thân bài luôn đây!!

Yếu tố gì tạo nên 1 món ăn ngon?

Thời buổi hiện tại, dưới sự phát triển nhanh hơn tốc độ ninja lead của công nghệ, các thiết bị thông minh cũng như ngành review thì chúng ta được tiếp cận nhiều hơn với ẩm thực, điều mà các thế hệ trước đây chưa có nhiều. Dễ dàng chúng ta có thể biết đến 1 món ăn ngon khi lướt Tiktok hay 1 nhà hàng bán đồ ăn chất lượng nhưng giá siêu hạt dẻ vô tình phát hiện trên Facebook. Và tỉ tỉ sự tiếp cận đó lôi kéo chúng ta đến quán để trải nghiệm. Vậy thức ăn như thế nào được cho là ngon các bạn ha? Do mùi vị, cách chế biến, nguyên liệu tươi chăng? Các bạn nghĩ vậy cũng đúng, mình cũng thấy vậy. Nhưng mà, với mình 1 vài món ăn sẽ ngon hơn nếu có yếu tố "NT" trong đó. Và chính "NT" đã làm mình rơi vào tiếng sét ái tình đến tận bây giờ chưa hề có lối ra. "NT" là gì thì đọc tiếp nha, cho mình úp úp mở mở xíu để tạo kịch tính chứ. Nhớ đọc tiếp nha, drop chỗ này mình buồn đó.

Vậy thì "NT" rốt cuộc là cái gì?

Mình nghĩ là ai cùng biết "NT" và đã va chạm với "NT" rất nhiều lần rồi, mà do mình viết tắt nên mọi người chưa biết ấy chứ. Cái thời mình còn bé bé nhà nào nhà nấy chắc cũng có ít nhất một vài lần đã dùng "NT ba chữ T" ha. Rồi khui luôn, "NT" là nước tương nha :)), còn nước tương ba chữ T thì ai cũng đoán ra rồi, mình nói vậy cho bí ẩn. Nhà mình thì cũng dùng loại này thôi và cũng khá hài lòng vì chấm cũng rất ngon, ăn kèm với các món xào, luộc hay chỉ cần rưới một ít lên cơm nóng thì ui choa, hết mấy nồi cơm như chơi. Tưởng chừng cuộc tình này là kéo dài đến vô cực, cho đến 1 ngày, "người ấy" xuất hiện và làm thay đổi mình. Mình dễ thay lòng như vậy sao? Phải có sức hút gì chứ!

Người ấy là ai?

Đó là một lần vô tình, mẹ mình mang "người ấy" về nhà để ra mắt mình, nghĩ thì ok thôi thử tí rồi về với chân ái hiện tại, nhưng không các bạn à, 1 lần thử là 1 đời đi theo luôn :))) Bởi ông bà ta nói đúng: có những thứ đừng nên thử dù chỉ 1 lần, nhưng mà cái thứ mình nói thì PHẢI THỬ nha. "Người ấy" thật quyến rũ khi đổ ra chén, bạn thử hình dung mở nắp ra, để lên cao một tí rồi từ từ đổ xuống. Dòng chảy mềm, sánh mịn như dòng suối thơ mộng vậy (haha hơi sến nhưng mà thiệt). Với cái độ sánh đó thì khi chấm vào là nó dính trọn lên miếng đồ ăn, bỏ vào miệng cùng với mùi thơm nhè nhẹ, hương vị đậm đà thơm ngon thì cả đời này bạn chỉ muốn ăn Cơm mà không thèm tới Phở :))

Không biết sao, từ ngày hạnh phúc với người mới thì ngày nào bật tivi lên thì mình cũng thấy quảng cáo về người ta. Chắc là "ông trời" hay nói cách khác là nhãn hàng cảm nhận được tình yêu của bọn mình đấy. Mà yếu tố làm mình nhớ và thuộc đến giờ cũng là 1 điều vô cùng quan trọng khi các nhãn hàng chạy TVC, 1 điều đóng góp rất nhiều trong việc nhận diện cũng như gợi nhớ thương hiệu (Brand awareness & recall). Mình nói ra là các bạn biết ngay tình yêu của mình là ai liền. "Mà ghì má ghi", bạn đọc theo dấu mình viết đi xem có thấy quen thuộc không (haha). Đúng rồi đó không ai khác là nước tương Maggi

Nghiêm túc nói về mối tình sét đánh

Mình không biết các bạn như thế nào, nhưng đối với cá nhân mình, nước tương Maggi đã chiếm trọn tình yêu của mình bởi yếu tố SẢN PHẨM. Mà đã thắng cái này rồi thì chắc là có quảng cáo cái gì mình cũng yêu thôi (hehe). Nói đùa chứ, nếu đã win được về sản phẩm, thì những quảng cáo, hoạt động bạn làm cần phải làm cho mình và nhiều người khác càng thêm yêu chứ đừng làm rạn nứt nha :)) Như trong hôn nhân cũng cần có những giai đoạn hâm nóng tình cảm đó, đừng ỷ y. Quay lại vấn đề, trước đây các loại nước tương mình dùng cũng ngon nhưng có những điểm chưa thực sự wow như Maggi:

  1. Độ sánh: Phải nói là nước tương Maggi có một độ sánh khá hoàn hảo, không quá lỏng hay không quá đặc rất phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau. Mình rất hay dùng nước chấm khi ăn dù là món luộc, canh, hấp, xào v.v nên nếu nó có 1 độ sánh tốt sẽ khiến cho cảm giác ăn được ngon hơn vì nó sẽ thấm rất tốt vào thức ăn
  2. Chất lượng: Được làm từng những hạt đậu nành sạch, lên men tự nhiên... làm mình thấy an tâm tin dùng
  3. Hương vị: Mùi vị của nó rất là ngon, không bị mùi quá hăng hay vị quá mặn, nói chung là amazing good job :))
  4. Bao bì đóng gói: Lúc trước các nước tương mình dùng đa số khi mở nắp ra phải dùng dao cắt 1 cái núm trên miệng để dùng, nhưng với Maggi chỉ cần mở cái khóa trên nắp chai là sử dụng được luôn, rất tiện liện
  5. Dung tích: Nhỏ bao nhiêu cũng có, bự bao nhiêu cũng có tha hồ chọn lựa
  6. Và nhiều điểm nhỏ khác nữa...

Và quá khứ, hiện tại mình và cả gia đình đều đang dùng Maggi, vẫn yêu như ngày đầu, và trong tương lai chắc chắn tụi mình vẫn sẽ yêu nhau như vậy. Hy vọng, trong tương lai Maggi sẽ chủ động "hâm nóng" tình cảm với mình bằng nhiều cách tiếp cận thú vị và độc nhất :)) có vậy thì mình yêu mãi thôi. Hiện tại Maggi có nhiều sản phẩm như dầu hào, hạt nêm v.v thì nhà mình cũng đang dùng, nhưng mà nước tương với mình là chân ái và Maggi với mình là tình yêu sét đánh, khó tránh tới giờ. Đó là câu chuyện của mình, vì sao Maggi đã tạo nên tình yêu giữa hai chúng mình. Còn bạn thì sao? Chia sẻ cho mình hóng với nha

Bye bye mấy bạn,

Kỳ Trần