Lovemark: WOW!

Hi! Bạn thấy đó người trẻ bọn mình ở thời điểm này nói đi cà phê vậy thôi chứ có gọi cà phê mà uống đâu haha. Nó ngộ vậy đó! Vậy mình thì mình đến quán cà phê làm gì ?

Bạn đến quán cà phê vì không gian của nó ,vì món nước ở đó. Còn mình đến The Coffee House vì con người ở đó và đặc biệt mình cực kỳ thích The Coffee House Chi nhánh ở Hoa Hồng. Đúng như giá trị mà The Coffee House mang đến là luôn xem khách hàng là trung tâm của dịch vụ, cho mình cảm giác như ở nhà, mỗi lần cần chạy Deadline một mình đầu tóc rối nùi tới tận tối, quán sắp đóng cửa cho đến những lần họp nhóm ồn ào ở quán từ sáng cho tới trưa, rồi tới chiều chẳng một ai nhắc nhở tụi mình là tại sao ở lâu vậy? Tại sao không về nhà đi? Vì đây là nhà của bọn mình rồi làm gì còn ai nhắc nhở mình phải về nhà cơ chứ haha.Chưa hết nha còn nữa chú bảo vệ ở The Coffee House _ Hoa Hồng, Chú thật sự là một người cực dễ thương, chân thành, thân thiện và nhiệt tình. Chả quen chả biết gì nhau mà chú vẫn cứ hay hỏi thăm và chẳng để mình tự dắt xe lần nào chú lớn tuổi rồi mà cái sự nhiệt tình ấy như bọn trẻ tụi mình khi mới ra trường vậy, chắc hẳn tâm hồn của chú cũng rực rỡ như những bông hoa vậy. Ở Sài Gòn này có hàng trăm cho đến hàng ngàn quán cà phê văn phòng như vậy nhưng mình vẫn chọn The Coffee House vì sự chân tình của những con người ôm trong mình sự hiếu khách ấy, có thể thấy Brand này thật sự đã thành công khi đã chiếm lấy được trái tim và sự trung thành của người khách hàng không yêu cà phê nhưng yêu sự chân thành như là mình.