Lovemark: Hada Labo, “một tình yêu”

Nhắc lại câu chuyện này phải quay về mùa hè năm 2021. Một mùa hè “bình yên” theo nhiều nghĩa. Không đi đâu và cũng ít khi gặp ai. Ngoài do dịch ra thì có lẽ là mặt hơi mụn nên cũng ngại, ngại không phải do nhiều ánh mắt nhìn thấy cái mặt nhiều mụn của mình mà ngại chỉ vì ánh mắt của CRUSH nhìn mình. Từ ngày mình để ý “người đó” thì mình cũng bắt đầu để ý hơn đến làn da của bản thân. Thật xấu xí làm sao!

Tôi tìm kiếm mỹ phẩm nhưng cái gì cũng đắt đỏ nhưng không chắc nó hợp với làn da của mình, rồi thời khắc định mệnh cũng đến! Tôi cuối cùng cũng tìm ra chân ái của cuộc đời tôi! Sữa rửa mặt của Hada Labo thật tuyệt vời so với giá thành của mình! Rửa sạch bụi bẩn tốt và nhờ đó cũng khiến tình trạng mụn giảm đáng kể. Chất lượng của sản phẩm nhà Hada Labo đã khiến tôi say đắm... Nhưng tình yêu đâu ai nói trước được điều gì đâu đúng không? Chỉ vì sữa rửa mặt quá chất lượng nên tôi nghĩ rằng kem dưỡng ẩm cũng tốt. Mà đâu ai ngờ, tôi đã thất vọng vì kết cấu của sản phẩm và chất lượng của sản phẩm mang lại. Kem thoa lên cứ bị nhờn mà đặc biệt sản phẩm dưỡng ẩm mà dùng không thấy ẩm... Rohto, em như đâm vào tim tôi một nhát dao chí mạng, nhát dao này tôi sẽ không bao giờ quên... Tôi thề, tôi thề rằng tôi chỉ yêu em sữa rửa mặt nhà Hada Labo, còn dưỡng ẩm, hãy “tự xem lại mình đi”. Tuy vậy tôi vẫn yêu em Hada Labo! Tuy nhiên chỉ yêu “một”!