Đông y bẩn hay Marketing bẩn?

Chắc ai đó cũng đã đọc truyện cậu bé chăn cừu rồi, sau khi 3 lần kêu có chó sói đến bắt cừu nhưng không có chó sói nữa, lần thứ tư thì có chó sói thật, nhưng mặc dù cậu kêu la thảm thiết, nhưng không có ai đển giúp nữa.

Mỗi câu truyện ngụ ngôn nho nhỏ nằm ở sách tập đọc cấp 1 thôi, nhưng nó vẫn có vai trò giáo dục phần nào đó đối với mỗi chúng ta, vẫn đề không có đông y bẩn mà chỉ có thực thi MKT bẩn với các sản phẩm đông y, TPCN. Việc sử dụng các bạn trẻ không hoặc mới có bằng cấp, huẩn luyện các bạn ý bằng các kịch bản không thật , tạo động lực cho các bạn ý bằng các ảo tưởng tiền bạc, lạc thú trước mắt khi mới chập chững bước vào đời, phần nào đó nó dần dần hình thành các thói quen, nhân cách của các bạn cho tương lai sau này, hành vi nói dối ban đầu còn ngượng ngập, lặp đi lặp lại liên tục thành thói quen, khi đã hình thành một thói quen thì nó sẽ ngấm vào não và hình thành bản chất của con người đó, dối trá đi cùng một quãng đường dài phía trước cho đến khi họ gặp một con sói thực sự ngoài đời.

Hệ lụy của dối trá không chỉ đối với khách hàng các ban ý tiếp cận, mà thói quen đó sẽ lan tỏa ra đối với bạn bè, với cha mẹ ,với người yêu dấu, đặc biệt là nó sẽ dần dần làm sói mòn niềm tin của người tiêu dùng với các sản phẩm đông y chân chính, với các chức danh bác sỹ, dược sỹ, giáo sư mà các bạn ý mạo danh, nó sẽ thực sự là một hệ lụy xã hội khi đa phần người tiêu dùng của họ là các người dân vùng quê, thiếu hiểu biết và mang niềm tin của mình với những đồng tiền chắt bóp bao năm mua các sản phẩm đắt đỏ, không thực sự phù hợp hoặc hiệu quả với căn bệnh của mình.

Shakerspeare đã nói, cuộc đời này là một sân khấu lớn, và mỗi con người chúng ta là một kịch sỹ, chúng ta chỉ diễn vai của mình trước ánh đèn sân khấu, lẩn khuất sau cánh gà ,nơi bóng tối mới là chính là con người thật của chúng ta, vai diễn tốt hay xấu thì sự bất an hay vui vẻ chính là sự cảm nhận của mỗi chúng ta sau cánh gà, tất nhiên cuộc đời là một sự lựa chọn, không có phải trái, đúng sai, không ai phán xét sự lựa chọn cả các bạn, chỉ là hãy lựa chọn làm sao để khi có đàn sói thật sự kéo đến, sẽ có người dang tay ra để giúp các bạn.

Bài viết mang quan điểm cá nhân, mong mọi người có thêm ý kiến để có nhiều góc nhìn hơn .