Mì Gấu Đỏ và chuyện cổ tích 10 đồng

10 đồng, con số tưởng chừng quá ít ỏi. Nhưng không! chương trình Gấu Đỏ - Gắn Kết Yêu Thương đã chứng tỏ sức mạnh lan tỏa của mãnh liệt của “10 đồng” ấy. Sự chung tay ủng hộ của người tiêu dùng, các nhà hảo tâm đã nâng con số nhỏ bé ấy thành những giá trị tốt đẹp, trở thành nguồn hỗ trợ quý giá cho rất nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đánh thức và khơi dậy sự quan tâm, tình yêu thương của cộng đồng, để những vòng tay dành cho trẻ thơ ngày càng rộng mở…

10 đồng – nơi sự sống bắt đầu…

Tháng 2/2012, khi chương trình Gấu Đỏ - Gắn Kết Yêu Thương bắt đầu khởi động, vài chia sẻ thoáng chút băn khoăn đã được gửi đến: “Tôi rất cảm động với ý tưởng đóng góp 10 đồng trong mỗi gói mì mình mua vào chương trình để hỗ trợ, giúp đỡ cho những bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi rất sẵn lòng tham gia. Nhưng 10 đồng thì… ít quá, phải không?"

Quả thật 10 đồng chỉ đứng riêng lẻ mình nó thì… ít thật! Nhưng với hàng triệu triệu “10 đồng” ấy góp lại thì sao? Một con số đáng trân trọng! Chỉ hơn 2 tháng phát động, tổng số tiền thu được từ 10 đồng trên mỗi gói mì do người tiêu dùng đóng góp đã lên đến hơn 1,6 tỷ đồng. 19 trường hợp bệnh nhi đầu tiên đã được chương trình hỗ trợ toàn diện chính từ những đóng góp “10 đồng” kỳ diệu ấy. Những nụ cười, những giọt nước mắt mừng vui của mẹ cha khi nhìn thấy con thơ bình phục đã là một câu trả lời như cổ tích giữa đời thường cho những băn khoăn trước đó. Chị Trần Thị Lý - Q.6, TP.HCM tâm sự: “Còn biết bao bé thơ có hoàn cảnh khó khăn không may mắc bệnh hiểm nghèo đang cần đến sự giúp đỡ của cả cộng đồng. Tôi tin vào sức mạnh của “10 đồng” bởi những yêu thương đã được thắp lên từ đó”.

Gắn Kết Yêu Thương - thắp lại nụ cười thơ trẻ!

Tính đến 20/5/2012, đã có 19 trường hợp bệnh nhi trên khắp cả nước được chương trình hỗ trợ toàn diện, trong số đó có 6 ca đã hoàn toàn bình phục và xuất viện. Tổng số tiền thu được từ sự đóng góp 10 đồng trên mỗi gói mì của người tiêu dùng đã lên đến trên 1,6 tỷ đồng và chắc chắn sẽ không dừng ở đấy.

Ông Trần Bảo Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty CPTP Á Châu, chia sẻ: “Với chúng tôi, đó là quả ngọt không chỉ của riêng chương trình mà của cả cộng đồng, khi tình yêu thương được lan tỏa ngày càng rộng khắp. mang đến cho các bệnh nhi và người thân của các em cảm giác ấm áp yêu thương, niềm tin vào cuộc sống…”.

Gặp lại Trần Long Hải (13 tuổi, Đắk Nông) - trường hợp được chương trình hỗ trợ thành công, em bây giờ đã lành bệnh và đi học lại. Cậu bé rạng rỡ kể về những ngày ở bệnh viện được các cô chú “Gấu Đỏ” đến thăm hỏi động viên, tặng em từng quyển truyện, chiếc bánh. Mẹ em cho biết, nếu không có sự giúp đỡ của chương trình, số tiền điều trị ấy cả đời chị không trả nổi.

Qua 3 tháng hoạt động, chương trình chính là cầu nối cho hàng triệu những tấm lòng hảo tâm của người tiêu dùng trên cả nước, những người đã làm nên điều kỳ diệu ngày hôm nay. Nụ cười của các em chính là “chứng nhân” cho những Gắn Kết Yêu Thương cả cộng đồng đã dành cho các em. Chắc hẳn rằng còn rất nhiều nụ cười trong trẻo nữa, vượt qua con số 19 kia, sẽ tiếp tục tỏa sáng trong những ngày sau này…

42 bệnh nhi đã được tài trợ:
Trần Văn Kiệt - 10 tuổi, Bình Phước, Viêm não hậu nhiễm; Võ Minh Thái - 4 tuổi, An Giang, thông tâm thất, Trần Long Hải - 13 tuổi, Dak Nông, viêm tủy cấp, đa chấn thương; Đỗ Đình Thông - 6 tuổi, Đông Anh Hà Nội, thông liên thất, bại não, hở hàm ếch thoát vị bẹn; Nguyễn Văn Hải - 2 tuổi, Hà Nội, thông liên thất; Đào Ngọc Bích - 1 tuổi, Nam Định, Hở Van 3 lá; Nguyễn Thị Ngọt - 7 tuổi, Nam Định, chuyển gốc động mạch; Dương Văn Huệ - 4 tuổi, Cao Bằng, fallot 4; Lê Thị Huyền - 1 tuổi, Bình Dương, tim hở; Đinh Hoàng Duy - 3 tháng tuổi, Hà Tĩnh, viêm phế quản phổi nặng; Nguyễn Hồng Phong - 7 tuổi, Đà Nẵng, ung thư máu dòng lympo; Nguyễn Thị Mai Linh - 3 tuổi, Bắc Ninh, nghiểm trùng huyết sau mổ; Trịnh Văn Đoàn - 1 tuổi, Bắc Ninh, thông liên thất; Kteo - 14 tuổi, Dak Nông, viêm phổi, Abces phổi, viêm khớp gối; Huỳnh Trần Vũ - 1 tuổi, Bình Dương, tim 1 thất; Nguyễn Duy Anh - 1 tuổi, Thanh Hoá, co ống động mạch; Nguyễn Hải Yên - 1 tuổi, Nghệ An, thông liên thất; Hồ Thu Huyển - 1 tuổi, Quảng Ninh, viêm phế quản phổi, teo liên thất; Phan Thị Tường Vy - 10 tuổi, Đồng Nai, thông liên thất; Nguyễn Khánh Ngọc - 5 tháng tuổi, Đồng Tháp, viêm phổi, suy dinh dưỡng nặng; Hà Mạnh Tuấn - 1 tuổi, Thanh Hóa, thoát vi màng não, tủy vàng; Nguyễn Đức Huy - 5 tháng tuổi, Bình Phước, Kasabachmerrite; Bong Neng Ha Chong - 4 tuổi, dân tộc Chinh, tràn dịch màng phổi phải; Nguyễn Thị Quốc Thanh - 11 tuổi, Vũng Tàu, viêm tụy cắt ngang; Đoàn Trần Vũ - 9 tuổi, Đồng Nai, rắn cắn, tổn thương đa cơ quan; Phạm Quốc Bảo - 5 tuổi, Quảng Ngãi, viêm dạ dày sừng; Phạm Đình Hiếu - 6 tuổi, Quảng Ngãi, viêm dạ dày sừng; Phạm Thị Trên - 14 tuổi, Quảng Ngãi, viêm dạ dày sừng; Nguyễn Thị Phương Thúy - 1 tuổi, Phú Thọ, thông liên thất, teo dính động mạch phổi, ống mạch phổi; Vi Hải Yến - 3 tháng tuổi, Phú Thọ, hẹp van động mạch phổi; Lê Chí Trung - 3 tuổi, Thanh Hóa; Nguyễn Thị Hoài Linh - 5 tuổi, Hà Nội, hẹp nhánh động mạch phổi; Hoàng Văn Huấn - 6 tuổi, Hà Giang, tràn dịch mạch tim; Lưu Thị Thùy Trang - 1 tuổi, Hải Phòng, hở van 3 lá nặng, tăng áp động mạch phải; Phạm Quốc Bảo - 3 tháng tuổi, Nam Định, hẹp động mạch chủ; Trần Văn Hoàng - 1 tuổi, Vĩnh Phúc, thông liên thất, tăng áp phổi nặng; Trần Công Mạnh - 4 tuổi, Hải Dương, thông sàn nhĩ thất toàn bộ; Lê Ngọc Linh - 2 tuổi, Hà Tĩnh, thông liên thất, teo phổi; Bùi Thu Hiền - 4 tháng tuổi, Nam Định, hẹp động mạch chủ, tăng áp động mạch phổi; Nguyễn Hà Hoài An - 1 tuổi, Vĩnh Phúc, ống động mạch lớn; Mai Nguyên Long - 9 tháng tuổi, Daklak, viêm mô tế bào, viêm xương; Hạng A Quân - 2 tháng tuổi, Lâm Đồng, viêm phổi, thận hư bẩm sinh; Nguyễn Xuân Khánh - 7 tuổi, Lâm Đồng, suy thận mãn giai đoạn cuối.
(Thông tin do Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam cung cấp).

Nguồn Afamily.vn