Cái giá tỷ đồng cho "cú liều quảng cáo Hà Hồ"

Câu chuyện "tặng rượu ngoại cho cha" của Hà Hồ đang là câu chuyện ồn ào nhất showbiz Việt. Khen có, chê có, nhưng tập trung lại, người ta vẫn không thể không thắc mắc: Hà Hồ được và mất những gì sau lần "quảng cáo liều"?

Thứ mà Hà Hồ nhận được sau phi vụ quảng cáo hiếm có này rất dễ đoán: Tiền. Với thương hiệu và giá trị của loại rượu cô đóng vai trò "đại sứ âm thầm", không khó để hiểu rằng cô đã "kiếm bộn" sau MV núp bóng tặng cha. Đó cũng là lý do chủ yếu để cô chấp nhận một dự án khá phiêu lưu mà hậu quả của nó đã được biết tới từ khi ý định vẫn còn ... nằm trên giấy.


Với một người sở hữu đầu óc khôn ngoan và nhanh nhậy như Hà Hồ, có lẽ những ai ngây thơ nhất cũng chẳng dám tin rằng những gì cô đã làm xuất phát hoàn toàn từ lòng hiếu thảo...

Chưa nói tới chuyện sau lưng cô là cả một ê-kip hùng hậu tư vấn đường đi nước bước, xử lý các "sự cố truyền thông", bản thân Hà Hồ cũng mang sẵn trong mình tố chất của một thương nhân lọc lõi. Điều đó càng được làm rõ hơn trong lần "cảm ơn cha" bằng rượu ngoại, khi những gì cô thu về có thể lãi gấp chục lần số vốn phải chi.

Dự kiến, hành vi quảng cáo rượu trái phép trong MV Cảm ơn cha của Hồ Ngọc Hà sẽ bị xử phạt với số tiền rơi cao nhất là 30 triệu đồng. Dù lợi nhuận cô thu về sau phi vụ quảng cáo kia chẳng ai được rõ, nhưng rõ ràng nếu đặt cạnh nhau, số tiền xử phạt cũng sẽ chỉ như muối bỏ đại dương. Nên nhớ, Hà Hồ là một trong những ngôi sao giải trí nhận cát-xê hàng đầu hiện tại và giá của sự "hy sinh" này hẳn đâu phải chuyện đùa...

center-quote">Không cần phải suy nghĩ nhiều, người ta cũng có thể thấy Hà Hồ đang lãi lớn trong cú "làm liều có tính toán" này. Có điều, cái lãi đó chủ yếu chỉ đến từ tiền bạc. Và trong cuộc sống, chỉ tiền bạc thôi đâu phải là đã đủ...

Cái lớn nhất Hà Hồ bị mất đi là hình ảnh mà bấy lâu nay cô đã mất công "cày kéo". Đóng quảng cáo không xấu, trúng hợp đồng quảng cáo lớn lại càng làm gia tăng giá trị của người nghệ sĩ, nhưng "quảng cáo chui" như cách của Hà Hồ đang làm lại mang tới tác dụng hoàn toàn trái ngược. Nó khiến cho cái nhìn của công chúng về cô ít nhiều mất đi thiện cảm, thậm chí còn gây ấn tượng mạnh mẽ về một ngôi sao "bất chấp tất cả để kiếm tiền", nhất là khi sản phẩm cô quảng cáo lại thuộc loại bị cấm.


Chưa tính tới việc lợi dụng sự tò mò, hiếu kỳ và cả hâm mộ của khán giả khi tung ra đoạn quảng cáo lồng trong âm nhạc, Hà Hồ còn mất điểm nặng nề khi đem chuyện "báo hiếu" của mình để kiếm tiền. Chưa nói tới đúng, sai, nhưng rõ ràng sẽ có rất ít khán giả thông cảm cho màn núp bóng tình thương vô ngoạn mục vô cùng nặng "đô". Trong khi đó lòng hiếu thảo - lãnh địa ấy xưa nay vốn không có chỗ cho những toan tính, thực dụng và vật chất.

Là một nghệ sĩ, điều quan trọng nhất có lẽ là biết trân trọng chính con đường nghệ thuật mà mình lựa chọn. Là một ca sĩ có số lượng lớn người hâm mộ, Hà Hồ hẳn phải hiểu mình có trách nhiệm ra sao với những gì gửi tới người nghe. Có lẽ trong giây phút quyết định "gửi rác" tới cho những người chờ đợi MV Cảm ơn cha, có lẽ ngôi sao làng giải trí đã quên mất điều đó...

Không thể phủ nhận những nỗ lực của Hà Hồ để đến với vị trí hôm nay, nhưng mục đích của cô khi đến với nghệ thuật có lẽ lại là điều cần xem lại. Ai cũng cần tiền và nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Có điều, dùng nghệ thuật để kiếm ra tiền khác với bán nghệ thuật để đổi lấy tiền...

Nguồn Chiến lược Marketing