[Nhật ký sáng tạo] Anh cần em

Không có các bạn Account, lũ sáng tạo chỉ có nước cạp đất mà ăn.

Các nàng mang job về, nuôi công ty, nuôi cái đám trên trời này.

Mỗi lúc nhận phản hồi từ khách hàng, nàng tận dụng tối đa vốn ngôn từ lắt léo, lọc những lời “sấm truyền” thành những văn bản chỉn chu, tương đối lọt lỗ tai. Không có em, ai che chắn cho cái tôi này không tan nát?

Không chỉ váy hoa lượn lờ cho ý tưởng ngẩn ngơ, AE còn là người mang đến rất nhiều thông tin cần thiết về thị trường, sản phẩm, nhãn hàng… để níu các anh về lại trần gian.

Ngày ngày, các nàng ép, dí, thúc, dụ dỗ bằng mọi thủ đoạn để kịp deadline, không tiêu cả lũ.

Những lúc việc ngập ngụa, ngoi lên thở không kịp huống gì brainstorm, các bạn cũng bay vào cà não phụ. Và trong ngành, đã có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời được ra đời từ phòng Account. Chỉ hơi tiếc là các bạn sáng tạo hay lờ đi cái sự thật ấy.

Không như creative, các nàng Account phải làm rất nhiều công việc không tên, không thể cho vào portfolio, nhưng ngốn nhiều thời gian như báo giá, làm hợp đồng, cò kè timeline, chuẩn bị các cuộc họp…

Agency cũng như con người, không ai sống được với chỉ bán cầu não phải.

Nên cám ơn em, ngọt ngào làm sao “Ráng đi anh, xong tối nhậu với em!”

Toàn lời thật, dẫu biết ta chỉ gần nhau trong bản brief này thôi.

Nguồn Tôi Yêu Marketing