Cuộc trò chuyện lạ lùng của Burger King và Budweiser trên Twitter

Cách đây ít ngày, Burger King và Budweise vừa có một cuộc trò chuyện cực kỳ khó hiểu, có phần kỳ dị và xen lẫn một chút điên rồ trên Twitter của nhau.

Mới đầu nhìn thấy ai cũng tưởng 2 ông lớn ngành thực phẩm ăn uống này đang bị hack hoặc... để lọt tài khoản mạng xã hội vào tay 2 đứa trẻ con tò mò tập dùng Internet. Nhưng hóa ra sự thật đằng sau đó lại thú vị và bất ngờ hơn nhiều.

Đầu tiên, mời các bạn chứng kiến đoạn trò chuyện có một không hai đang được nhiều người chia sẻ trong những ngày gần đây.

Ban đầu mọi chuyện cũng không có gì lạ lùng cho lắm:

Reng reng hello @budweiserusa có nhà không?

Xin chào?

Có gì mới không anh bạn?

Và sau đó, tất cả đoạn trả lời nối tiếp nhau chỉ là như thế này:

Tạm dừng một tí, lại hỏi câu hỏi ban nãy:

Nhưng rồi cuộc trò chuyện vẫn khó hiểu như trước:

Steak-umm cũng vào góp vui.

Tạm dừng tại đây, thật khó mà biết 2 nhãn hiệu này có tiếp tục như thế đến hết năm hay không, nhưng nhiều cư dân mạng đã nhận ra ngay rằng họ đang diễn theo một quảng cáo trước đây do chính Budweiser làm và phổ biến trên TV trong những năm 1999-2002:

Quảng cáo của Budweiser năm 1999, Burger King vừa đăng lại cuối tháng 6 vừa qua.

Chính cụm từ "What's up?" (hay "wassup", "whassup") đã trở thành câu cửa miệng nổi tiếng của giới trẻ khi đó nhờ đoạn quảng cáo này. Và lần này, không phải tự nhiên mà có thêm Budweiser tham gia trên Twitter. Nguyên nhân là sắp đến ngày 4/7 - Quốc khánh nước Mỹ - một dịp mà người dân Mỹ tiêu thụ rất nhiều bia và bánh để ăn uống liên hoan cùng bạn bè. Vì thế, trong khi Budweiser tổ chức chiến dịch quảng cáo năm 2018, Burger King cũng sắp tung ra một loại sandwich mới cùng đợt tháng 7 này.

Phản ứng của cư dân mạng thì sao? Một cảm giác thú vị khi họ hiểu ra vấn đề:

"Cười vỡ bụng mất. Có ai còn nhớ đoạn quảng cáo nổi tiếng trong quá khứ không?"

"Thế mọi người không biết là họ chuẩn bị giới thiệu loại bia và sandwich mới cùng nhau à?"

"Không chọc cười nhưng khá lại vui! Âm thanh trong quảng cáo đã ám tôi một khoảng thời gian đấy."

"Haha. Ít ra nhân viên phụ trách truyền thông của 2 hãng cũng nghịch không kém."

NPQM
Nguồn Trí thức trẻ