"Dạ thưa, con làm Quảng cáo."

1. Tiệc đám cưới.

Ba: À, đây là con gái tui, nó tên T.
Bạn của ba: Đẹp gái quá ta! Con ra trường chưa, làm đâu rồi?
Con gái: Dạ, con làm ở một công ty quảng cáo ạ!
Bạn của ba: À, vậy là con đang làm mấy cái biển quảng cáo, hộp đèn này nọ đúng hông, con cho bác số điện thoại của con đi, bác có mấy người bạn đang cần làm mấy cái này nè!

2. Trên xe đi từ Mũi Kê Gà về Sài Gòn.

Bác tài: Mấy đứa làm cùng công ty hay sao?
Gái: Dạ tụi con làm chung công ty!
Bác tài: Công ty gì con?
Gái: Dạ, công ty quảng cáo.
Bác tài: Ui, thế à, hay quá nhỉ, hèn gì đứa nào nhìn cũng vui vui. À mấy con, lúc mấy đứa đi dán mấy cái tờ quảng cáo trên đường hay phát tờ rơi, tụi con phát giùm luôn danh thiếp công ty lữ hành của bác được hông? Chi phí bao nhiêu để bác gởi!

Một tay vẫn cầm vô lăng, tay kia mở nắp ngăn để đồ, liệng cho mỗi đứa 5,6 hộp namecard. Tóm lại là 4 đứa, 8 tay mà làm không lại bác.

3. Nhà.

Ba: Bác hàng xóm nhờ ba hỏi là con qua dạy kèm con gái ổng Photoshop được hông kìa!
Con trai bất hiếu: Trời, con đâu có biết mấy cái đó mà chỉ, ủa, mà sao ổng hỏi vậy?
Ba: Thì ba nói với ổng là con làm ở phòng sáng tạo trong công ty quảng cáo
Con trai bất hiếu: Thì đúng rồi, nhưng con làm copywriter… (chợt nhớ ra là từ này có nói ra thì ba cũng không hiểu), nói chung là con chủ yếu là viết văn quảng cáo, nghĩ ý tưởng, đại loại vậy thôi chứ con không có thiết kế. Ba nói lại ổng đi.
Ba: Là vậy thôi đó hả, viết thôi mà có phải thiết kế đâu mà sao con bận dữ vậy. Thôi, kiếm nghề khác làm đi con ơi, vậy thôi thì hổng có mau được thăng tiến gì trong công ty quảng cáo đâu. Hèn gì… ủa, đang nói chuyện mà mày bỏ đi đâu vậy, cái thằng quỷ này!

Giận, sáng hôm sau chỉ rủ mẹ đi ăn sáng thôi.

4. Nhà một người bạn của mẹ

Bạn của mẹ: Giờ con đang làm đâu?
Con gái của mẹ: Dạ, con làm trong ngành truyền thông.
Bạn của mẹ: Con làm ở bưu điện hả?
Con gái của mẹ: Dạ không không, cái đó là viễn thông cô ơi!

Cho chừa cái tật, học Rờ Mít ra bày đặt, nói đại chữ “quảng cáo” phải đỡ hơn không!

5. Nhà

Bạn của ba: Lẹ quá nhỉ, mới đây học xong đi làm rồi, con đang công tác ở đâu?
Con của ba: Dạ, con đang làm quảng cáo ạ!
Bạn của ba: Hèn gì, dạo này gặp lại bác thấy con đen quá! Đi phát hàng dùng thử rồi nhờ làm bản khảo sát đúng hông?
Con gái của ba (Đổ quạu): Dạ không, hổng lẽ con học đại học mấy năm ra rồi đi làm mấy cái đó!
Ba: Thì mày từ từ giải thích cho bác hiểu, làm cái gì chồm chồm lên vậy!
Con gái của ba: Dạ con xin lỗi, tụi con chủ yếu làm…

6...

Bà nội: Ủa, mốt mày ra làm cái gì dậy?
Ba: Nó đi me mấy cột điện, ko có ai, dán cáisố đt hút hầm cầu. Rồi sẵn, canh nhà người ta ko có ai, quăng tờ rơi vô rùi chạy.
Bà nội: Trời học đại học mà làm cái gì kì cục dậy con!

Im lặng và chỉ cười! Biết ba nói đùa nhưng mà cũng hơi bùn.

7...

Bạn của bố đến chơi, hỏi thăm đang học cái gì.

Con gái của bố: Cháu học quảng cáo!
Bạn của bố: Học gì không học, sao lại chọn cái nghề người mẫu đứng uốn éo quảng cáo sản phẩm làm gì?

8...

Năm nhất đi học về quê.

Chú hàng xóm: Cháu học ngành gì đấy?
Mình: Dạ, cháu học ngành Quảng Cáo ạ!
Chú hàng xóm: sao không học kế toán, ngân hàng gì hả cháu? Học cái đấy sau này về tiếp thị nước mắm à?

9...

Hồi xưa đăng ký vào chuyên ngành Marketing, mẹ hỏi

Mẹ: Con đăng ký ngành gì
Con: Dạ, ngành Marketing, tiếp thị mẹ ơi
Mẹ: Trời, mày tính đi làm tiếp thị dầu gội đầu như mấy con từng lừa đảo nhà mình đó hả. Chọn nghề gì không tốt, chọn nghề mà đi đến từng nhà tiếp thị sản phẩm rỡm vậy con.
Con:...!!!

Riết rồi quen...

Tình hình này, mình và các bạn đồng nghiệp trẻ đang lên kế hoạch tổ chức cuộc thi quy mô “toàn ngành” mang tên “Quảng cáo cho ngành quảng cáo”. Tiêu chí chấm điểm cuộc thi: Phản ứng từ bạn bè của ba mẹ thí sinh sau khi nghe phụ huynh giải thích con mình làm quảng cáo là làm cái giống gì?

Thí sinh nào lọt vào top 10, lấy bài thi cho vào Portfolio thì chắc chắn sẽ gây ấn tượng với các Giám Đốc Sáng Tạo hơn hầu hết các kịch bản quảng cáo nào. Bạn bè đồng đạo nhớ đón chờ tham gia nha!