CEO Starbucks Việt Nam: "Hình ảnh gia đình sum họp trong ngày Tết là điều khiến tôi ấn tượng nhất"

Tại Việt Nam, tôi học được nhiều điều mới và thú vị như đi chúc Tết gia đình và bạn bè, đi lễ chùa, v.v. trong những ngày Tết.

Bà Patricia Marques hiện là Tổng Giám đốc của Starbucks tại Việt Nam. Bà Patricia là người Peru và đã sống và làm việc nhiều năm tại Hoa Kỳ. Trước khi quản lý Starbucks Việt Nam, bà Patricia từng đảm nhiệm mảng lập kế hoạch kinh doanh, lên chiến lược phát triển doanh thu cho các công ty quốc tế như Saks Fifth Avenue, Panera Bread, v.v.

Nhân dịp đầu xuân, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn cùng bà Patricia.

* Chào bà, xin hỏi bà đã trải qua bao nhiêu cái Tết ở Việt Nam rồi?

Tôi đã có thời gian dài sinh sống và làm việc tại Việt nam, đây đã là cái Tết thứ 5 của tôi tại đất nước các bạn.

* Khi mới tới làm việc và sinh sống tại Việt Nam, điều gì khiến bà cảm thấy thú vị nhất tại đất nước chúng tôi?

Điều khiến tôi cảm thấy thú vị nhất là giao thông tại Việt Nam.

Tôi thấy choáng ngợp và hơi sợ lúc mới đến. Nhưng rồi tôi cũng rất nhanh chóng học được cách qua đường và đã có thể lái xe máy đi lòng vòng. Tôi sống ngay trung tâm quận 1 ở Sài Gòn và tôi cũng quen với cảnh đường phố bận rộn…

Một điều thú vị nữa là tôi thấy người Việt rất thích đi ra đường và trên đường phố có rất nhiều quán ăn vặt. Thú thực, tôi cũng rất thích thưởng thức các món ăn của địa phương được bày bán tại các góc phố.

* Dưới góc độ là một người nước ngoài, cái Tết ở Việt Nam trong mắt bà là gì?

Tôi không thể nói thay cộng đồng người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam, nhưng cá nhân tôi có thể nói rằng rất vui được trải nghiệm ngày lễ rất đặc biệt này của người Việt Nam. Có thể nói, trải nghiệm về ngày Tết Việt Nam là hoàn toàn khác biệt.

Tại Việt Nam, tôi học được nhiều điều mới và thú vị như đi chúc Tết gia đình và bạn bè, đi lễ chùa, v.v... trong những ngày Tết. Đây là những nét văn hóa rất đặc trưng về Tết cổ truyền đã tồn tại hàng ngàn năm và nên tồn tại thêm nhiều nhiều năm nữa.

* Bà thích điều gì nhất ở cái Tết của người Việt?

Với tôi, nhìn thấy cảnh các gia đình sum họp trong ngày Tết là điều khiến tôi thích nhất.

* Bà thích ăn món ăn nào nhất trong dịp Tết?

Tôi là người ăn chay nên tôi không ăn được bánh tét nhưng tôi rất thích món bánh tét nhân chuối.

Dưa hấu là loại trái cây mà nhà nào cũng có trong mùa Tết, cũng là món khoái khẩu của tôi. Ngoài ra, còn có các loại mứt, đặc biệt là mứt dừa.

* Trong dịp này, bà thường hay đi những đâu?

Tôi thường không đi đâu cả. Ngoài thời gian nghỉ ngơi tại nhà, tôi cũng tranh thủ "đảo qua" các quán Starbucks và hỗ trợ cho các cửa hàng nếu cần thiết, vì thời gian này đa số các nhân viên của tôi cũng đã nghỉ Tết cả rồi.

* Một vài kỷ niệm vui của bà về Tết Việt Nam?

Một kỷ niệm của tôi là vào Tết đầu tiên của tôi tại Việt Nam, tôi có dịp đi nghỉ tại Phú Quốc trong thời gian này.

Tôi rất thích Phú Quốc và có lẽ đây là một trong những nơi yêu thích nhất của tôi để thư giãn.

* Tết cổ truyền đã đến rất gần rồi, bà có mong ước điều gì cho năm 2015 không?

Tôi muốn gửi lời Chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người. Mong bình an, hạnh phúc, sức khỏe sẽ đến với tất cả mọi người!

* Xin cảm ơn, chúc bà nhiều sức khỏe và thành công trong năm mới.

Thái Nam
Nguồn Trí Thức Trẻ